Tuần qua, siêu mẫu người Đức đã 71 tuổi, Veruschka von Lehndorff, trở lại sàn diễn thời trang trong những bộ trang phục xuân hạ 2011. Dù cao tuổi nhưng bà vẫn điệu đà trong chiếc váy dài và chiếc mũ và tự tin sải bước trên sàn diễn. Sự trở lại của bà đã gây chú ý vì gần nửa thế kỷ nay ảnh hưởng của bà trên sàn diễn thời trang vẫn rất lớn. Siêu mẫu Veruschka sinh năm 1939 trong một gia đình giàu có, mẹ là Vera von Lehndorff - một nữ bá tước Anh, còn cha là thành viên chủ chốt của phong trào chống Hitler. Khi bà lên 5 tuổi, cha bà bị hành quyết vì âm mưu giết Hitler. Veruschka đã đến New York trong những năm đầu thập kỷ 60, hy vọng có thể thoát khỏi tuổi thơ đau buồn của mình dưới chế độ phát xít Đức. Sau một khởi đầu không được suôn sẻ lắm trong sự nghiệp làm người mẫu, người phụ nữ từng nhiều lần lên trang bìa của tạp chí Vogue đã có thể hoà nhập được thế giới thời trang. Vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Veruschka kiếm tới 10.000 USD một ngày.
T

uy nhiên, năm 1975 bà giã từ công việc trong ngành thời trang do bất đồng với Grace Mirabella, tổng biên tập của Vogue mới được bổ nhiệm. Bà vẫn thỉnh thoảng xuất hiện với tư cách khách mời trong một số tuần lễ thời trang và vẫn còn có sức ảnh hưởng. Veruschka là người mẫu được quý chuộng với dáng người cao gần 1,9m, giờ đây là đối tượng cho công trình nghiên cứu về trang phục của Assouline, công trình lột tả được hoàn toàn sự nghiệp và những tác động của bà đối với thế giới thời trang. Trong đó có những người bạn tâm giao của bà; những cuộc phỏng vấn với những nhà biên tập như Diana Vreeland và Grace Mirabella; những bức ảnh do Richard Avedon, Francesco Scavullo, và Franco Rubartelli chụp
Ngày nay, bên cạnh những sô diễn lúc có lúc không, Veruschka vẫn hài lòng với cuộc sống của một người nghệ sĩ nghèo ở Berlin. Nhưng ánh hào quang rực rỡ của bà vẫn là một nguồn tham khảo cho những nhà thiết kế như Tom Ford và Micheal Kors - và, tất nhiên, cũng là nguồn cảm hứng bất tận đối với giới thanh niên trên toàn thế giới khi đăng ký vào các lớp học chụp ảnh
YẾN THY