Một thực quán ở Berlin vừa làm cho cả nước Đức sửng sốt, khi trên website của mình quảng cáo tìm người cung cấp các cơ quan trên người. Theo trang điện tử của tạp chí Spiegel hôm 27/08/2010, thì chắc là nhà hàng này muốn chuẩn bị thực đơn bằng thịt người.
“Chúng tôi tìm người hiến! Hãy trở thành hội viên ngay ngày hôm nay!“ trang website viết. Thực quán này giới thiệu, là trong quá trình soạn thực đơn, họ lấy ý tưởng từ tập tục ẩm thực của bộ lạc Waririca vùng Amazon, được biết đến là một trong những bộ tộc ăn thịt người.
Thực đơn của nhà hàng này có những món ăn truyền thống vùng Nam Mỹ, ví dụ như món bolinho hay feijoada của Brasil. Nhưng trong thực đơn này không ghi rõ các món ăn được chế biến từ thịt gì. Mà thay vào đó là lời đề nghị những người muốn hiến nguyên liệu điền vào bản tự khai về tình trạng sức khoẻ và thói quen tập luyện. “Sau khi bác sĩ kiểm tra, các bạn có thể tự quyết định hiến tặng bộ phận nào trong cơ thể,“ trang website viết và đồng thời thông báo, là thực quán này tuyển “bác sĩ phẫu thuật có ý tưởng thoáng đạt“.
Trang website không nói cụ thể địa điểm và những thông tin về chủ sở hữu. Vì thế cho nên nhiều người Đức cho rằng đó chỉ là cú đùa giỡn giật gân.
Có thể đúng là như vậy- chỉ đùa. Nhưng nước Đức đã từng chứng kiến sự việc có thật. Hồi năm 2006, bị cáo Armin Meiwes đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người. Sau khi đăng quảng cáo trên internet và tìm thấy đối tác, Meiwes đã cắt dương vật của chuyên viên vi tính Bernd Brandes, rán lên với tỏi và hạt tiêu và cả hai cùng xơi món đặc sản. Sau đó Meiwes tống cho Brandes một liều ma tuý mạnh cùng với rượu rồi đập chết. Thi thể đối tác được chặt nhỏ cho vào tủ đá ăn dần.
David Nguyen, theo eurozpravy.cz
Bình luận
luồng RSS cho bình luận của trang này