Xuất hiện trong chương trình Vietnam by night tại Hamburg tối ngày 13.04.2010, Quỳnh Anh đã đem đến cho khán giả Việt Nam sự bất ngờ với mái tóc ngắn trẻ trung, gương mặt khả ái và một giọng hát ngọt ngào.
Khi biết tôi có ý định phỏng vấn Quỳnh Anh bằng tiếng Việt, Quỳnh Anh đã mỉm cười và nói nhỏ nhẹ: „Nhưng mà em sợ em sẽ không diễn tả hết được những điều em muốn nói, lúc nào em không biết nói thế nào bằng tiếng Việt thì em trả lời chị bằng tiếng Anh nhé?“. Tôi gật đầu đồng ý và trước khi để cho tôi phỏng vấn, Quỳnh Anh đã tranh thủ hỏi tôi trước: „Chị nói cho em nghe một chút về Tạp chí Hương Việt của chị đi“. Tôi trả lời thắc mắc của Quỳnh Anh và sau đó bắt đầu hỏi ngược lại cô ca sỹ người Việt hiện đang sống và học tập tại Bỉ này.
Hương Việt: Quỳnh Anh giới thiệu một chút về bản thân cho độc giả Tạp chí Hương Việt biết được không?
Quỳnh Anh: Em sinh năm 1987 ở Bỉ, đang học năm thứ 3 về văn chương Pháp, em chỉ nói được chút xíu tiếng Việt . Ở nhà em vẫn nói tiếng Việt với ba mẹ nhưng ở trường thì em học và nói tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.
Hương Việt: Vậy Quỳnh Anh thấy mình là người Bỉ hay người Việt?
Quỳnh Anh: Khó lắm, vì ở nhà em vẫn nghe tiếng Việt, vẫn ăn đồ Việt nhưng chỉ có điều em không có bạn Việt Nam nên cách suy nghĩ và lối sống của em thiên về người Bỉ hơn.
Hương Việt: Quỳnh Anh đã về Việt Nam bao nhiêu lần rồi và kỉ niệm nào trong chuyến trở về đã để lại trong Quỳnh Anh nhiều kí ức nhất?
Quỳnh Anh: Em mới về Việt Nam có 2 lần, lần đầu tiên là vào năm 2008, cả hai lần đều là được mời về diểu diễn và mỗi lần về chỉ có 10 ngày. Nhưng lần về Việt Nam thứ 2 em thấy vui hơn vì em gặp được rất nhiều người trong chương trình „Duyên dáng Việt nam“ như anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Mỹ Linh..
Hương Việt: Hơn 20 tuổi mà mới về quê hương của mình một lần, trước đó đã bao giờ Quỳnh Anh có suy nghĩ là muốn trở về thăm nơi sinh ra của bố mẹ mình không?
Quỳnh Anh: Ông bà, các cô, các chú và rất nhiều người thân của em đều sống ở bên này nên em cũng quen rồi, ở Việt nam em cũng không biết nhiều, những người anh em còn lại thì đều đã lớn tuổi và em cũng không biết nhiều lắm nên em cũng chưa có ý nghĩ đó. Vả lại bố em là bác sỹ, mẹ là y tá nên công việc cũng rất bận, chỉ có 2 tuần nghỉ phép để về Việt nam thì quá ngắn.
Hương Việt: Từ ngày bài hát „Bonjour Vietnam“ nổi tiếng và khán giả biết đến Quỳnh Anh rất nhiều, cảm giác của Quỳnh Anh lúc đó ra sao? Cuộc sống của Quỳnh Anh có thay đổi nhiều không?
Quỳnh Anh: Lạ lắm, vì em chẳng biết ai cả mà người ta thì lại biết về em rất nhiều. Cuộc sống cũng chẳng có thay đổi nhiều vì còn là sinh viên nhưng cảm giác thì rất vui vì với bài hát đó em đã được đi lưu diễn ở Mỹ, Canada , Đức…
Hương Việt: Quỳnh Anh có nhiều bạn Việt Nam không?
Quỳnh Anh: Em muốn có lắm mà không có.
Hương Việt: Quỳnh Anh có ý định sẽ trở về Việt Nam để sống?
Quỳnh Anh: Em muốn về lắm nhưng mà phải có người mời về vì ở Việt Nam em cũng không có nhiều người thân thiết, nếu được về chơi và về hát thì em sẵn sàng về. Em rất thích đi hát, hồi tốt nghiệp phổ thông xong em cũng đi hát một năm ở Thụy Sỹ, cảm giác lúc đó rất là thích.
Hương Việt: Một ngày của Quỳnh Anh thường được bắt đầu như thế nào?
Quỳnh Anh: Em dậy lúc 7h sáng, ăn sáng xong thì sửa soạn đi học, không phải đi học thì em đi dạo, nghe nhạc, đọc sách. Em có rất nhiều đĩa CD mua từ hồi về Việt Nam và rất hay mở ra xem lại, em rất thích Trần Thu Hà.
Hương Việt: Vậy những lúc rảnh rỗi Quỳnh Anh thường làm gì?
Quỳnh Anh: Hát, em thích hát lắm, nhưng mà em muốn thử sức mình ở nhiều bài khác nữa chứ không phải chỉ riêng Bonjour Vietnam. Em cũng thích đi du lịch và gặp gỡ mọi người.
Hương Việt: Xin cảm ơn Quỳnh Anh, thay mặt cho Tạp chí Hương Việt, mình chúc Quỳnh Anh tất cả những điều tốt đẹp nhất!
Thực hiện: Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu
Phạm Quỳnh Anh duyên dáng trong Vietnam by night
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc