feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

tapchihuongviet_thanhhienTrong cuộc thi Hungarian Idol lần thứ 4, có một cô gái Việt Nam xinh xắn gốc Việt đã vượt qua hơn 10 ngàn thí sinh Hungary để lọt vào Top 6 cuộc thi tiếng hát truyền hình, tìm giọng ca triển vọng của năm 2008, do Kênh tv2 của Hungary tổ chức.

Cô gái ấy là Nguyễn Thanh Hiền, niềm tự hào của người Việt tại Hungary. Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu người Việt Châu Âu diễn ra tại Berlin vào ngày 06.08, Hiền cũng đã có mặt để góp vui cùng với các thí sinh. Đây là lần đầu tiên Hiền sang Đức biểu diễn, lại ở một trong chương trình lớn, thế nên khi nhận được lời mời từ phía Ban tổ chức cuộc thi, Hiền rất bất ngờ và xúc động nhưng ngược lại cũng rất vui và hãnh diện. Sinh ra và lớn lên ở Hungary nhưng tiếng Việt của Hiền khá „sõi“. Phóng viên của Tạp chí Hương Việt đã có cuộc trò chuyện thú vị với Nguyễn Thanh Hiền.

Hương Việt: Hiền có thể  cho bạn đọc của Tạp chí  Hương Việt biết em đến với  âm nhạc từ khi nào không?

Thanh Hiền: Em thích hát từ rất lâu rồi, 5 tuổi em đã bắt đầu học violin và piano. Hồi nhỏ ai cũng nói rằng em hát rất hay và có năng khiếu, cũng chính vì lý do đó mà bố mẹ và rất nhiều người đã khuyên em thử sức ở „Hungarian Idol“. Từ 3 năm nay em cũng đã bắt đầu sáng tác nhạc, một trong những niềm đam mê lớn nhất lúc này của em.

Hương Việt: Báo chí có nói rằng có  một vị giám khảo khắt khe đã phát biểu sau cuộc thi rằng lý  do em không thể tiến xa hơn trong cuộc thi được là bởi vì em không mang quốc tịch Hungary ở thời điểm đó. Hiền có nghĩ như thế không?

Thanh Hiền: Đúng là vị giám khảo đó đã nói như  thế, nhưng mà đối với em ở vị trí nào không quan trọng. Dù sao thì cuộc thi cũng đã kết thúc rồi và khán giả cũng đã có những lựa chọn riêng của họ. Có những người lọt vào top 3 của cuộc thi nhưng cho đến bây giờ họ cũng không tiến xa hơn trước đó là bao. Tất nhiên khi bị loại ra khỏi cuộc chơi em cũng có buồn một chút, nhưng em đã xác định ngay từ đầu rằng đó chỉ là một cuộc chơi, tiếp tục được thì tốt, còn nếu phải dừng lại thì cũng chẳng sao. Điều quan trọng là em đã học hỏi được rất nhiều điều sau cuộc thi và em thấy mình đang đi trên đúng con đường.

Hương Việt: Sinh ra và lớn lên  ở Hungary, vậy Hiền  đã về Việt Nam lần nào chưa?

Thanh Hiền: Em rất yêu Việt Nam và bản thân em cũng đã về Việt Nam rất nhiều lần. Em đã được đi du lịch khắp nơi ở Việt Nam, từ Hà Nội tới Sài Gòn, nhưng em ấn tượng nhất là đảo Phú Quốc, chưa bao giờ em thấy có một bờ biển đẹp như thế.

Hương Việt: Vậy Hiền có dự  định sẽ về Việt Nam hát không?

Thanh Hiền: Em rất muốn về Việt Nam hát nhưng mà ở thời điểm này, em  cảm thấy chưa được tự tin lắm vì tiếng Việt của em chưa tốt. Nói được tiếng Việt và hát được bằng tiếng Việt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng em rất muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu và hát những bài hát bằng „tiếng quê hương“.

Hương Việt: Đang là học sinh năm cuối, vậy Hiền chia thời gian dành cho việc học và ca hát như thế nào?

Thanh Hiền: Hiện nay em đang học năm cuối phổ thông, tất nhiên em phải dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Với em, âm nhạc không phải là công việc, mà đó là một niềm vui, bởi thế nên em không sắp đặt mọi việc đi theo một khuôn khổ nào đó mà thường để nó „trôi“ tự nhiên theo dòng cảm xúc.

Hương Việt: Vậy kế hoạch tương lai của Hiền là gì?

Thanh Hiền: Sau khi tốt nghiệp tú tài em muốn sang Mỹ học Đại học. Ngày xưa em từng mơ ước được trở thành Bác sỹ nên đã từng nghĩ rằng mình sẽ theo học về ngành Y, nhưng bây giờ em muốn theo đuổi con đường âm nhạc. Khi còn trẻ, người ta có nhiều sự lựa chọn và mỗi người nên học một nghành nghề gì mà bản thân họ yêu nhất, khi đó họ sẽ dễ thành công hơn vì trong sự thành công đó cũng đã chất chứa rất nhiều đam mê của họ. Đó là lý do em quyết định sẽ theo học về âm nhạc.

Hương Việt: Sau thành công âm nhạc và  trở thành niềm tự  hào của người dân Việt Nam tại Hungary, cảm giác của Hiền thế nào?

Thanh Hiền: Bản thân em rất là vui vì thực ra người Việt ở Hungary hát rất ít. Cuộc sống của em không thay đổi nhiều sau cuộc thi, chỉ là bận rộn hơn một chút. Khi em đi ra ngoài đường, rất nhiều người nhận ra em. Em được tự do hơn và cũng sống tự lập hơn, không cần sự hỗ trợ nhiều của bố mẹ. Nói chung, cuộc thi Hungarian Idol đối với em không chỉ là một sân chơi mà qua đó, em cũng nhìn thấy sự trưởng thành của mình.

Hương Việt: Cảm ơn Hiền rất nhiều về cuộc trò chuyện, thay mặt cho Tạp chí Hương Việt, chúc Hiền tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường âm nhạc và chúc cho dự định về Việt Nam biểu diễn của Hiền sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.
 
Thực hiện: Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.