Page 6 of 6Người gửi, E-Mail: vanthe_2011@... Gửi tới bạn: tinhyeu_tuoiomai1989@... Ngày: 06.03.2010
Anh không nghĩ chúng mình có thể đến với nhau, vì chúng mình cach nhau quá xa đúng không em. Thế mà giờ đây anh đang được sống trong hanh phúc trong tình yêu của em, anh không biết liệu mình có đủ sức để dữ tình yêu mình ở lại trong tim mình mãi mãi không nữa.
Vì anh biết khoãng thời gian chúng mình ở cạnh nhau rất ít, với 3 ngày tết ít ỏi mà em dành cho anh và tình yêu chúng ta dành cho nhau, anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ thế mà giờ đây thấm thoát đã được một năm 17 ngày.
Anh còn nhớ khi đi cạnh anh em không nói một lời nào cứ lặng lặng nắm chặt tay anh, em có biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không. Rất run nhưng anh thấy mình rất hạnh phúc, còn em lúc đó trông buồn cười lắm. Đôi má ững lên một màu hông, chân tay thì run lẫy bẩy như sợ ai nhìn thấy. Và khi được em nhận lời yêu anh và được yêu em. Anh đã cố dữ tình yêu mình thật chặt để nó không tuột khỏi tay anh và giờ đây nó đang lớn dần trong anh em yêu a.
Anh và em sẽ dữ nó thật chặt cho đến khi chúng mình gặp lại nhau nhé. Qua Hương Việt, nhân ngày mồng 8 tháng 3 anh chúc tình yêu của chúng mình luôn luôn xinh đẹp và khỏe mạnh, em luôn luôn nhớ về anh nhé.
Yêu Bxã của anh nhiều nhiều.
Người gửi, E-Mail: Hải Vân Gửi tới bạn: Gửi tới mẹ nuôi Ngày: 06.03.2010
Mẹ à, vậy là đã 2 mùa đông con gái mẹ đặt chân lên đất nước trắng xóa tuyết này. Nhớ mùa đông đầu tiên mẹ đón con trong vòng tay, sưởi ấm con trong những ngày giá buốt nơi đất khách quê người..
Mẹ dậy con từng ly từng tý, từng bước đi của con luôn có ánh mắt dõi theo của mẹ. Ký ức chợt ùa về, tối tối hai mẹ con di dạo bên hồ tây, mẹ tận dụng quỹ thời gian ít ỏi để dạy con học tiếng đức, bước đầu là phát âm, rồi là ngữ pháp, rồi hai mẹ con tập hội thoại.Mẹ mang cho con cả 1 kho kiến thức vô tận không chỉ là về „ngôn ngữ“ mà còn có cả những bài học cơ bản đầu tiên của một cô gái đến tuổi trưởng thành. Là con gái mà chả biết nấu nướng gì cả, mẹ lại xắn tay vào bếp, chỉ con cách chuẩn bị như thế nào, nấu nướng ra sao...Mẹ à, tự dưng con thèm bánh PATESO quá!, từng chiếc bánh được rán vàng, cắn 1 miếng, vỏ bánh giòn giòn, nhân bánh nhiều vị, ăn kèm với salat dưa chuột ngon tuyệt!.Thế đấy, những thứ con đang học đã được rút ngắn đi rất nhiều qua những năm tháng nhọc nhằn của mẹ...
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới 8/3, con chẳng được ở gần mẹ, để mẹ con mình thủ thỉ, chuyện trò, để con được tặng mẹ những bông hoa tươi để tỏ lòng biết ơn mẹ.
Nhân ngày 8/3 qua báo Hương Việt con xin gửi lời chúc tới mẹ kính yêu của con, cầu chúc cho mẹ luôn mãi khỏe mạnh, cám ơn mẹ của con, người mẹ tuy không sinh ra con nhưng đã dậy con những bài học quý giá.
Con của mẹHải Vân
Người gửi, E-Mail: ...@... Gửi tới bạn: Phụ Nữ Ngày: 04.03.2010
"Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình".
Người gửi, E-Mail: thuyduong 261280@... Gửi tới bạn: Quỳnh Giang Ngày: 04.03.2010
Giang béo à, thế là mày và tao lại đụng nhau trên đất Đức, đúng là số phận mày không thoát được khỏi tay tao:D. Ngày tao sang München thăm mày, cả 2 đứa bọn mình đã ôm chầm lấy nhau và hét lên ầm ĩ khiến mọi người xung quanh nhìn bọn mình tưởng 2 con „les“:D.
Bọn mình đã ôn lại biết bao kỷ niệm thời sinh viên, tao nhớ hồi đó tao ghen tỵ với mày lắm mày biết không?, ước mơ được sang đức của tao không có hy vọng, cuộc sống hiện tại lúc nào cũng quanh quẩn chỉ lo tiền, còn mày thì nước Đức đang chào đón trước mắt, mày còn nhớ tao đã nài nỉ mày đừng đi Đức vội, cố học hết 4 năm đại học với tao đi, và mày đã chờ đến được ngày cùng tao nhận bằng tốt nghiệp rồi mày mới bỏ tao :P.
Mày còn nhớ ngày lần đầu tiên tao và mày quen nhau như thế nào không, năm thứ nhất mới vào lớp còn bỡ ngỡ chưa quen ai chả hiểu sao tao lại làm quen với mày và rồi 2 đứa bọn mình đã bắt tay nhau cùng quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.
Tao nhớ những buổi đi lượn với mày sau giờ học, hết ăn sữa chua lại lướt „net“, không thì lại mò vào Big C (siêu thị lớn ở vn), bàn tàn về các anh giai :). Tao nhớ mày hết mơ anh có răng khểnh lại đến anh núm đồng tiền. Tao thích nhất là mày luôn chở tao đi ăn vì biết bao tử của tao luôn méo xệch sau giờ học, mày ngồi ngắm tao ăn mà chả chịu ăn, rồi đứng dậy trả tiền, cứ như chăm sóc cho người yêu vậy. :)
Chúng ta đều tin là có số phận, trời đất München hôm đó thật đẹp, chúng ta tay trong tay ôn lại kỷ niệm, dường như vẫn không tin được đó là sự thật, bao hồi ức cứ hiện về khiến tao cứ nói tranh hết cả lời mày hihi..
Giờ bọn mình đều đã ổn định gia đình, mày cũng đang hạnh phúc bên người ấy của mày. Mùng 8.3 này chắc mày cũng không thiếu hoa và những lời tốt đẹp đâu, qua Hương Việt chúc mày luôn nhớ đến taoYêu mày nhiều
Khỉ con
- << Trang trước
- Trang sau
Mồng 8 tháng 3 - những lời chúc
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc