Page 5 of 6Gửi tới Sư muội TTT - Tiền Tài Tình ^_^Mỗi mùa xuân sang, muội tôi "nhừ" thêm 1 tuổi, mỗi mùa xuân sang, ngày tôi... gần muội càng gần! :D!!! Thấm thoát chắc cũng phải 3,4 năm òy, kể từ vụ "ký sự chiếc K700i" huynh muội ta mãi mà vẫn chưa có dịp nào được gặp nhau. Cứ ngỡ hè này sẽ được sang nơi đất khách quê người, sẽ có cơ hội gặp muội, ai dè trời không chiều lòng người, lại bị đì-lây vô thời hạn... híc :(( Tại sao huynh muội ta không đến được với nhau? Để giờ đây huynh phải... viết thiệp chúc mừng muội như thế này? :D!!! Ngày 8/3 sắp đến rùi, chúc muội của huynh luôn vui tươi, sức khỏe dồi dào và học tập thật tốt! ^.^
Đại huynh của muội!!! hehe!!!
Mồng 8 tháng 3 - những lời chúc
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc