“Chồng đánh đập vợ khi say xỉn, cha nhẫn tâm hành hạ con ruột hay thậm chí là những việc như gây gổ đánh nhau với xóm làng, ngủ bờ ngủ bụi bị lột sạch hết tư trang… Tất cả cho thấy những hệ quả tác hại từ việc bia rượu”, MC Nguyên Khang chia sẻ.
Tùy bút & Tản văn
Tuỳ bút: Chung cư kiểu Đức
Ở đâu có người Việt, ở đó nhiều món ăn ngon. Ở đâu có người Việt, ở đó nhiều tiếng ồn lạ. Chưa kể nhiều mùi vị lạ bay ra từ ban công những chung cư vốn nền nếp lâu nay của người châu Âu.
Tuỳ bút: Cuộc sống ở trời Tây không giống như mộng tưởng của nhiều người Việt
LTS: Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả.
Ở nước Đức, rất đông Việt kiều đang gồng mình suốt ngày đêm. Phần lớn, họ làm thuê cho chính các ông chủ người Việt. Nhà hàng mở cửa từ 10h sáng đến 12h đêm, mỗi tuần 7 ngày, mỗi tháng 30 ngày thì họ quần quật trong góc bếp chật hẹp chừng đó thời gian. Không mấy ai được tiếp xúc với quyền lợi mỗi ngày làm 8 giờ, tuần 5 ngày như quyền con người ở nơi có đời sống an sinh xã hội thuộc hàng tốt nhất thế giới. Cái giá mà nhiều người phải trả cho cái mác "đi Tây" hào nhoáng là thời gian, sức khoẻ, là gia đình tan vỡ.
Tuỳ bút Hùng Lý: CÁNH VÕNG
(Chuyện thật giờ mới kể. Chẳng để trách ai. Chỉ ghi lại kỷ niệm và cảm xúc một thời. Xin ai đó đọc được thì đừng có giật mình).
Hồi đó tôi học cuối cấp lll, vừa vào lóp 10 trường Chu Văn An, 17 tuổi, chưa từng cầm cổ tay ai, lại hiền và nhát nên chuyện tình yêu trai gái chỉ toàn mơ với mộng.
Bắn tốc độ ở Đức
Đức có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép chạy xe ở tốc độ không giới hạn (ở một số đoạn trên Autobahn). Trên đường thì hầu như chả bao giờ nhìn thấy cảnh sát. Ấy vậy nhưng, giấy phạt vẫn đến, kèm theo ảnh chụp. Bắn tốc độ xe ở Đức cũng lắm chuyện…
Tuỳ bút: Công ty Mai Mai vui Tết Trung Thu
Tôi được anh Đỗ Đại Dương, TGĐ Công ty Mai Mai, Hamburg, Đức đôi lần mời đến công ty vui đón Tết nhân dịp năm mới, mà lần lữa chẳng thể đi. Đường xa, cả đi cả về cũng gần 600 cây số chứ ít gì. Chưa kể dịp cuối năm công việc bề bộn, đường xá lại băng tuyết, nên cũng ngại.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Yêu nước thời bình
Tôi có hơn 25 năm sống ở Đức, làm đủ mọi nghề để kiếm sống trên xứ người. Sau khi nước Đức thống nhất, tôi mua chiếc ôtô cũ để đi lại buôn bán. Một lần, để tiết kiệm, tôi thay dầu trong vườn nhà, nơi mình đang ở, thay vì mang ôtô ra xưởng.
Thành công của một lễ hội và tấm lòng người trong cuộc
Lễ hội “40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại CHLB Đức“ thu hút hơn 10 ngàn người tham dự.




