Trong giới hộp đêm Disco hiện nay có một loại „thuốc lắc“ mới rất nguy hiểm. Đó là cảnh báo của Bộ y tế liên bang từ Berlin. Loại thuốc lắc „Ecstasy“ mới này với thành phần mới, nguy hiểm hơn bởi tác dụng của nó được trì lại, kéo dài. Theo thông tin của Đặc ủy viên về ma túy liên bang, bà Mechthild Dyckmans (FDP), thì từ năm 2008 đến nay lượng tiêu thụ thuốc lắc có giảm. Tuy nhiên trong năm 2009, loại thuốc lắc mới đã gây tử vong cho 2 người.Báo động thuốc lắc mới tại Đức
Trong giới hộp đêm Disco hiện nay có một loại „thuốc lắc“ mới rất nguy hiểm. Đó là cảnh báo của Bộ y tế liên bang từ Berlin. Loại thuốc lắc „Ecstasy“ mới này với thành phần mới, nguy hiểm hơn bởi tác dụng của nó được trì lại, kéo dài. Theo thông tin của Đặc ủy viên về ma túy liên bang, bà Mechthild Dyckmans (FDP), thì từ năm 2008 đến nay lượng tiêu thụ thuốc lắc có giảm. Tuy nhiên trong năm 2009, loại thuốc lắc mới đã gây tử vong cho 2 người.

Đức đã khai trương một bảo tàng ở phía trên tòa án Nuremberg nơi các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử 65 năm trước.
Noman Benotman, một huấn luyện viên trong các trại đào tạo khủng bố cho rằng, tin Al-Qaeda muốn bắt cóc con tin ở châu Âu để buộc trả tự do cho kẻ chủ mưu khủng bố Khalid Sheikh Mohammed, Nhiều chuyên gia nói điều này có vẻ đáng tin cậy.
Tạp chí "Tấm gương"(Đức) số xuất bản vào ngày 22/11, cho biết tổ chức khủng bố Al-Qeada và đồng bọn đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội Đức.
Bộ trưởng nội vụ Đức cho biết một kiện hàng khả nghi đã gây nên vụ báo động bom tại một sân bay của Namibia trong tuần này là một vụ “thử” thiết bị được thiết kế để thăm dò các biện pháp an ninh.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere hôm 18.11 cho biết, chính quyền Đức đang nỗ lực để ngăn chặn một cuộc tấn công nhắm vào thường dân theo kiểu vụ Mumbai vào năm 2008, vốn đã lấy đi mạng sống của 166 người tại Ấn Độ.
Một chuyến bay từ Namibia tới Munich bị hoãn lại sau khi cảnh sát phát hiện một túi hành lý nghi ngờ tại sân bay của quốc gia châu Phi.
Chiếc vali bị thu giữ tại sân bay quốc tế ở thủ đô Windhoek của Namibia, trước khi nó được chuyển lên một máy bay của hãng hàng không Đức có lịch trình đến thành phố München




