
Vogelsang, nằm ở ngay phía tây bắc thủ đô Berlin, Đức từng là nơi sinh sống của khoảng 15.000 người. Khi các binh sĩ Xô Viết rút về nước, căn cứ quân sự rộng lớn và nhộn nhịp này đã biến thành một địa điểm hoang tàn giữa rừng.
Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!
Vogelsang, nằm ở ngay phía tây bắc thủ đô Berlin, Đức từng là nơi sinh sống của khoảng 15.000 người. Khi các binh sĩ Xô Viết rút về nước, căn cứ quân sự rộng lớn và nhộn nhịp này đã biến thành một địa điểm hoang tàn giữa rừng.
Tháp Shard ở London (Anh) vừa được khánh thành hôm qua và trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu. Cùng nhìn lại những tòa nhà chọc trời khác bị công trình này qua mặt.
Người Đức không chỉ tự hào về hệ thống đường cao tốc số 1 thế giới mà bên cạnh đó họ còn xây dựng được những bãi đỗ xe cực kỳ hiện đại. Đây là những mô hình đáng để Việt Nam học tập.
Ngày 2/7, Ủy ban Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kết thúc kỳ họp năm 2012 với quyết định công nhận thêm 26 di sản thế giới mới.
Đây là mẫu gara tuyệt đẹp sẽ trở nên phổ biến trong một tương lai không xa. Dạng gara độc đáo chứa được hàng trăm chiếc xe có giá hàng triệu bảng Anh như thế này mang vẻ đẹp độc đáo của một tháp thủy tinh khổng lồ.
Ở phía đông Berlin, trong một khoảnh thành phố với gam màu xưa cũ, xung quanh bao bọc bởi các khu nhà máy bỏ không cùng các khối tháp bêtông đổ nát, có một góc nhỏ đậm chất Đông Nam Á.
Mùa đông với nhiệt độ thấp kỷ lục kèm theo tuyết rơi dày tuy gây xáo trộn cuộc sống của người dân ở các nước châu Âu nhưng cũng tạo nên những hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Ngày 22/06/2012 tại TP HCM đã diễn ra buổi hội thảo kết nối du lịch Việt Nam – Baravia (CHLB Đức) – Tirol (CH Áo).
Không chỉ có ý nghĩa lịch sử, những tòa lâu đài cổ như Neuschwanstein, Mont- Saint Michel, Chillon hay Segovia... còn thu hút khách du lịch bởi kiến trúc hết sức sang trọng và lộng lẫy.
Nằm trên bảy ngọn đồi và với bề dày ngàn năm lịch sử, thị trấn xinh đẹp Bamberg ở Bavaria được coi như một trong những kho báu của Đức.
Vào ngày 1-4 tới, công ty du lịch chuyên về thị trường Đức là Indochina Services Travel Group cùng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM sẽ mở lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch quốc tế chuyên ngành tiếng Đức tại TPHCM.
Vào những ngày này tại Thành Phố Huế đang trong không khí nhộn nhịp, vui tươi và đầy màu sắc với Festival Huế 2012 diễn ra từ ngày 7-15/4/2012.
Cao 20 tầng và có sức chứa khổng lồ cho 800 chiếc Volkswagen là "thành tích" đáng nể của hai tòa tháp bằng kính nổi tiếng tại Wolfsburg, nước Đức.
Có những địa danh tuyệt đẹp nhưng vẫn bị 'ra rìa' chỉ bởi vị trí địa lý hay sự hiện diện của những láng giềng quyến rũ hơn.
Múa lửa là một màn trình diễn hầu như không thể thiếu trong các phiên chợ kiểu Trung Cổ ở các quốc gia châu Âu, đặc biệt là ở Đức.
Dù hoang vắng nhưng công viên này vẫn còn những "tàn tích" như trong truyện cổ dân gian...
Chuyến bay VN 545 của hãng Hàng không quốc gia VN đưa chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức lúc hơn 6h sáng. Ngoài trời vẫn tối như quá nửa đêm ở Việt Nam. Mùa đông Frankfurt lạnh hơn nhiều so với Hà Nội, song ai nấy đều cảm nhận cái lạnh phóng khoáng, mơn man mà không bị buốt cóng. Hình như đó là sự khác biệt về thời tiết mà thiên nhiên ở vùng ôn đới tạo ra cho Frankfurt và châu Âu. Và có lẽ đó cũng là một trong những điều kiện để Frankfurt trở thành một thành phố năng động, trung tâm tài chính quốc tế, đa dạng về văn hóa…
Cung điện Zwinger nằm ở Dresden, phía Đông nước Đức. Công trình này được xây dựng theo phong cách Baroque. Ban đầu công trình được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ theo kiểu đấu trường La Mã. Dần dần, được thay thế bằng đá sa thạch – là loại đá có nhiều ở vùng núi cách Dresden chỉ vài chục cây số. Trong suốt 18 năm (từ năm 1710 – 1728) công trình mới hoàn thiện.
Các nhà chức trách Ethiopia cho biết, ít nhất 5 du khách, chủ yếu là người châu Âu, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các tay súng ở khu vực hẻo lánh Afar, gần biên giới Eritrea.
Rừng Đen ở miền tây nam nước Đức được coi là "lá phổi" của cường quốc kinh tế hàng đầu châu Âu, với khí hậu quanh năm trong lành.
Năm nay vào thời khắc giao thừa (chia tay năm cũ 2011 và đón năm mới 2012). Ở Đức „ấm“ hơn mọi năm, vào giây phút đầu của năm mới nhiệt độ ở Berlin là 3° C, trời khô, ngưng gió…