Một ngôi nhà với những người ngồi bên cửa số, những con mèo dạo chơi, một chú chim bay lượn... nhưng tất cả đều là "lừa đảo" đó! Ngôi nhà “lừa đảo” ở Đức
Một ngôi nhà với những người ngồi bên cửa số, những con mèo dạo chơi, một chú chim bay lượn... nhưng tất cả đều là "lừa đảo" đó!

Xã Xệ không đồng tình với ý kiến đó dù bản thân rất khoái xả sì-trét (stress) trong mấy quán bia ôm để sau đó cài số sang “tăng ba” từ M tới Z ở các hotel quen thuộc. Xã Xệ hùng hồn phản bác trước cán bộ, nhân viên trong cơ quan: “Cho mở khu “đèn đỏ” tức là công nhận mại dâm, tức là xâm phạm thuần phong mỹ tục. Phải kiên quyết phản đối!”.
Một nhân viên bưu điện người Đức đã kết hôn với con mèo cưng vì “nàng mèo” Cecilia sắp chết do mắc bệnh hen và béo phì, tờ Bild đưa tin.
Thể thao luôn là một trong những lĩnh vực thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả. Chính vì vậy, mỗi dịp Cá tháng Tư là mỗi dịp các tờ báo thể thao uy tín thế giới lại tung ra những trò đùa sáng tạo. 
Nếu năm 2005, Giấc mơ trưa cùng tiếng hát Thùy Chi nổi lên như một hiện tượng trên mạng thì năm 2009 được xem là năm của Don Nguyễn (còn gọi là Don) - anh chàng du học sinh chuyên "hát nhép" nhái theo các nghệ sĩ nổi tiếng.



