Người Á Đông có câu “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của người phụ nữ tài giỏi” và câu nói này rất đúng với hoàn cảnh của đương kim Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh luận lần thứ ba trước đối thủ Mitt Romney vào đêm thứ hai (theo lịch Mỹ) ngày 22/10 (tức rạng sáng thứ ba, 23/10 theo lịch Việt Nam). Bà Michelle đã làm đẹp lòng đức lang quân khi chọn một bộ váy áo giản dị nhưng sang trọng, quý phái, đằm thắm cùng với nụ cười tự tin bà chính là điểm cộng cho ông Barack Obama.
Chuyện quanh ta
'Phát sốt' vì trọng tài Đức lùn nhất thế giới
Cao không bằng cột cờ phạt góc trên sân bóng đá nhưng Cem Yazirlioglu nổi tiếng với vai trò “ông vua áo đen” suốt 3 năm qua.
“Tập đoàn” ma túy lớn nhất nước một thời
Trước khi thi hành án tử hình, Nguyễn Khánh Lộc đã khai ra đường dây ma túy do hai vợ chồng Hà tí tồ cầm đầu. Lúc bấy giờ, đường dây này được đánh giá lớn và quy mô nhất nước. Bọn chúng không chỉ hoạt động nội địa mà còn vươn vòi bạch tuộc sang các nước như Trung Quốc, Canada...
Những điều thú vị về Việt Nam trên báo quốc tế
Tác giả Asan G. Tejwani đã có những chia sẻ thú vị trên tờ Commercial Appeal sau chuyến thăm một tháng ở Việt Nam.
Lagerfeld phủ nhận đã gọi Tổng thống Pháp là khùng
Nhà thiết kế thời trang lừng danh Karl Lagerfeld hôm 22/10 đã lên tiếng phủ nhận việc gọi tổng thống Pháp Francois Hollande là “một gã khùng.” Theo ông thì thông tin xuất phát từ một tạp chí trên là do bất đồng ngôn ngữ.
Người gốc Việt nhập cư trái phép bị bắt vì tội trồng cần sa
Một thanh niên nhập cư bất hợp pháp vào Anh chỉ mới 2 tháng và làm trong một trang trại trồng cần sa đã bị bắt giam. Cha mẹ mất sớm, người thanh niên này phải lưu lạc bôn ba nay đây mai đó làm đủ mọi nghề để kiếm sống và anh ta đã chọn cho mình công việc làm thuê cho cơ sở trồng cần sa. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thú nhận mọi tội lỗi của mình với mong muốn nhận được sự khoan hồng của luật pháp.
Ấn tượng lạ ở hội chợ "đồ người lớn"
Đó là 1 khách thăm quan nhưng còn gây chú ý hơn cả người mẫu trong triển lãm.
Lạc giữa rừng sách Frankfurt
Quen kiểu đi hội chợ sách ở VN vừa không mất tiền vừa được mua sách giảm giá, nên tôi có phần choáng khi bỏ ra 40 euro (gần 1,1 triệu đồng) mua tấm vé vào cửa Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (10 đến 14-10, CHLB Đức).