Đại sứ Quán Đức (nằm ngay cạnh ngã tư đường Điện Biên Phủ và đường Trần Phú) vào một buổi sớm tháng 8: Một đám đông già có, trẻ có, đặc biệt có rất nhiều các cô cậu lứa tuổi học sinh, sinh viên ăn vận bảnh bao, tay đang ôm khư khư bộ hồ sơ xin Visa, mồ hôi nhễ nhại do chen lấn xô đẩy. Vì số lượng người xin Visa vào Đức quá lớn, nên tất cả mọi người không thể vào phòng chờ cùng lúc được. Để vào được phòng chờ, mọi người phải đăng ký trước, tôi chen lên chen xuống mới vào được cửa đăng ký. Còn hơn một 1 tiếng mới đến giờ mở cửa, nhưng số người đăng ký đã kín cả hai tờ A4.