Phông chữ
Ngay sau khi "Cỗ xe tăng" đứt xích trong trận bán kết, rất nhiều CĐV Đức đã thay đổi thái độ từ yêu sang ghét chú bạch tuộc Paul ở viện hải dương học Oberhausen.

Trước cuộc chạm trán Đức - Tây Ban Nha, chú bạch tuộc Paul trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi đoán đúng tất cả các trận đấu của ĐT Đức cho đến vòng tứ kết.

Các nhân viên ở viện hải dương học Oberhausen đặt lá cờ hai ĐTQG thi đấu với nhau trong hộp kính để Paul lựa chọn. Chú bạch tuộc được mệnh danh nhà tiên tri thiên tài này đã dự đoán Đức thắng Australia, Ghana, Anh, Argentina và thua Serbia.

Đến trước cuộc thư hùng bán kết, mọi cặp mắt lại hướng về "thầy" Paul. Quá trình lựa chọn đội thắng ở cặp đấu Đức - Tây Ban Nha đã được phát trực tiếp trên truyền hình. Và kết quả thật sốc đối với fan Đức, Paul đoán "bò tót" sẽ húc đổ "xe tăng" để tiến vào bán kết.

Rất nhiều người hâm mộ Đức không tin Paul lần này sẽ đoán đúng. Bởi trong quá khứ, chú bạch tuộc sinh ra ở Anh này đã từng "tiên tri" sai trận chung kết Euro 2008 (đoán Đức thắng, cuối cùng Tây Ban Nha lên ngôi).

Nhưng kết thúc 90 phút trên sân Moses Mabhida, tất cả một lần nữa phải ngã mũ thán phục khả năng dự đoán siêu đẳng của "thầy" Paul. Tây Ban Nha đã làm chủ trận đấu và xứng đáng vượt qua Đức nhờ pha lập công duy nhất của trung vệ Carles Puyol .

Bực tức vì đội nhà thua trận, rất nhiều fan Đức đã đã chuyển thái độ từ yêu sang ghét cay ghét đắng chú bạch tuộc. Vì một lẽ đơn giản: Paul đã phán Đức thất bại.

Nhật báo Der Western cho biết, đã có hàng nghìn comment trên Facebook yêu cầu: "Nướng chú bạch tuộc Paul, làm món salad hải sản hay bỏ vào chảo cơm chiên thập cẩm".

Thậm chí, trước cuộc chạm trán Đức - Tây Ban Nha, một anti-fan của Paul cho rằng, trò dự đoán của chú bạch tuộc chẳng qua cũng chỉ là một trò bịp bợm. Chính vì thế, người đàn ông này đã quyết định đặt 500.000 Euro cho cửa Đức thắng.

Theo nhà cái William Hill, đây là lượng tiền mặt lớn nhất mà một cá nhân đặt cược tính cho đến thời điểm này ở World Cup. Kết cục cuối cùng thì ai cũng rõ, những dân độ ghét Paul đều lâm vào cảnh "trắng túi".

Quá ấn tượng trước khả năng tiên đoán siêu phàm của Paul, William Hill cũng khá nhanh nhạy khi ngay lập tức đưa ra kèo Paul sẽ chọn đội thắng trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.

"Những người đánh cược chắc chắn sẽ vào hùa đặt niềm tin vào bạch tuộc. Chính vì vậy, chúng tôi đã đưa ra kèo Paul dự đoán đội thắng trong trận chung kết trước khi mọi người biết nó sẽ chọn đội nào" - người phát ngôn của William Hill - ông Graham Sharpe tiết lộ.