>> Bayern Munich - Inter: Ăn ba lịch sử thuộc về ai?Inter phải cần đến 18 phút đầu tiên mới có được tình huống nguy hiểm thực sự khi Sneijder đá phạt buộc thủ môn Hans Joerg-Butt phải trổ tài cản phá. Phía bên kia, Bayern dù kiểm soát bóng tốt hơn với sự nổi bật của Robben nhưng lại rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Rốt cuộc, khi không thể chuyển hoá được ưu thế này, đội bóng Đức phải trả giá đắt. Chỉ bằng 3 đường chuyền, Inter đã tạo nên sự khác biệt. Từ đường phát bóng của thủ môn Julio Cesar, Milito phối hợp với Sneijder vượt qua các hậu vệ đối phương và làm quá tốt trong pha đối mặt với Butt. Lẽ ra, bộ đôi Sneijder - Milito còn có thể làm được nhiều hơn thế khi tiền vệ người Hà Lan sút bóng trúng vị trí thủ môn Butt sau đường kiến tạo như đặt của đồng đội. Rõ ràng, lợi thế dẫn bàn đã giúp Inter trở nên nguy hiểm hơn trong những pha phản công vào thời điểm đội bóng Đức nôn nóng dâng cao.
Điều ngạc nhiên là chỉ vài giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Bayern đã có cơ hội san bằng tỷ số. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ Thomas Muller lại không thắng được Julio Cesar trong pha đối mặt. Inter cũng nhanh chóng đáp trả với pha phản công và vẫn Milito là người kiến tạo để Goran Pandev dứt điểm hiểm hóc mà chỉ có pha bay người cản phá ngoạn mục của Butt mới giúp Bayern tránh được bàn thua.
Hơn 30 phút cuối là khoảng thời gian để Inter chứng tỏ khả năng phòng ngự của mình trước sức ép ngày càng lớn từ Bayern. Vào thời điểm “Hùm xám” tăng cường thêm tiền đạo thứ ba, họ đã thực sự kém may mắn bởi Julio Cesar tiếp tục làm nản lòng cơ hội mười mươi của Muller. Trong khi đó, Robben với cú sút chân trái sở trường dù hiểm hóc đến bao nhiêu vẫn không thể khuất phục nổi thủ môn người Brazil.
Bayern bất lực tìm kiếm bàn thắng, nhưng Inter thì không. Vũ khí phản công tiếp tục đem lại hiệu quả khi Milito có màn độc diễn, đánh bại cả Daniel van Buyten lẫn Butt, hoàn tất cú đúp cho mình. Tất cả đã được định đoạt, những nỗ lực tột cùng của Bayern không thể ngăn cản được Inter hoàn tất cú ăn ba vĩ đại. Nerazzurri lên ngôi vô địch sau 45 năm mòn mỏi chờ đợi. Vinh quang thuộc về Jose Mourinho và các học trò.
Đội hình thi đấu:Bayern: Butt; Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber; Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop (Klose 63’); Olic (Gomez 74’), Mueller.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Samuel, 6-Lucio, Chivu (Stankovic 68’); Zanetti, Cambiasso, Sneijder; Eto'o, Milito (Materazzi 90’), Pandev (Muntari 79’).