Phông chữ

Sau 6 ngày săn lùng, cảnh sát Đức đã bắt giữ một nghi phạm có vũ trang bị buộc tội ăn cắp vũ khí của sĩ quan cảnh sát. Khoảng 1.500 cảnh sát và máy bay trực thăng đã được huy động.


Foto: Cảnh sát vũ trang được huy động để săn lùng nghi phạm mang cung tên ở Đức. Ảnh: Getty.


Nghi phạm mà cảnh sát Đức gọi là Yves Rausch đã chạy trốn kể từ sáng 12/7. Trước đó, người này đe dọa bốn sĩ quan và lấy súng của họ. Mẹ của nghi phạm cho rằng lúc đó con bà bị "hoảng loạn", theo Guardian.

Juergen Rieger, người đứng đầu chiến dịch săn lùng, cho biết sau khi được nhân chứng chỉ điểm, cảnh sát phát hiện Rausch, 31 tuổi, đang ngồi trong bụi cây "với 4 khẩu súng trước mặt".

Nghi phạm cũng có một chiếc rìu và một khẩu súng khác, cùng một lá thư trước mặt, theo ông Rieger. Nghi phạm Rausch bị thương nhẹ trong vụ bắt giữ. Một sĩ quan của lực lượng đặc nhiệm cũng bị thương nhẹ do rìu gây ra.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng và biết ơn vì vụ việc kỳ lạ này đã kết thúc", Uwe Gaiser, Thị trưởng vùng Oppenau, nói với các phóng viên.

Vụ việc bắt đầu vào sáng 12/7 khi cảnh sát được thông báo về một người đàn ông khả nghi đi lảng vảng quanh một túp lều trong rừng.

Khi các cảnh sát tiếp cận đối tượng, họ thấy ông ta mang theo một cây cung và mũi tên, một con dao và một khẩu súng lục. Rất nhanh, người đàn ông bất ngờ chĩa súng về phía các cảnh sát khiến họ không kịp trở tay. Người này yêu cầu cảnh sát hạ vũ khí xuống, sau đó có thể đã lấy súng của họ bỏ chạy.

Khoảng 1.500 cảnh sát, gồm các sĩ quan đặc nhiệm và đội chó nghiệp vụ, đã được huy động để tìm kiếm nghi phạm.

Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim “Rambo” nổi tiếng.

ZING