Phông chữ

Mùa cũ đang dần qua và mùa mới đang về mang theo những cơn gió lạnh cùng những bông tuyết nhỏ xinh. Người người đi qua nhau xem chừng vội vã. Leng keng, leng keng... có tiếng chuông ngân vang đâu đó trong không gian ngập tràn tuyết trắng và những ánh đèn bỗng rực sáng trên những nhành thông. Phút chốc mọi người vỡ òa rồi hoan hỉ thì thầm vào tai nhau rằng “Giáng sinh đã về”.

Trong không gian ấy, ta nghĩ về gia đình, về người thân, về những người bạn và cả người ta yêu. Rồi nhẹ nhàng ta nhắm mắt lại, tận hưởng âm thanh vui tai phát ra từ những quả chuông, cảm nhận hơi ấm của bàn tay “ai” đang đi bên cạnh cứ khẽ khàng đan nhẹ vào bàn tay ta. Trong lạnh giá, hình như lòng ta đang tấu lên một khúc nhạc ấm áp. Hân hoan ta đem tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất của mình gửi vào khúc nhạc giáng sinh và khúc hát chào năm mới và ước rằng mùa Noel năm nay và những năm sau nữa những ai ta yêu thương sẽ luôn yên lành và hạnh phúc.

Những lá thư tràn đầy cảm xúc, những lời chúc ấm áp, yêu thương, những bản nhạc tuyệt vời riêng dành cho mùa Giáng sinh và đặc biệt là câu chuyện phỏng vấn cảm động của bạn Ngọc Lan trong cuộc đấu tranh đòi lại công bằng cho gia đình quay trở lại Đức, mang mọi người trở về bên nhau khi mùa Giáng sinh đang gần kề đã có trong chuyên mục Radio Hương Việt Online với chủ đề “Giáng sinh ấm áp”.

 

Tạp chí Hương Việt xin trân trọng gửi lời chúc Giáng sinh yêu thương và hạnh phúc đến tất cả độc giả của Hương Việt. Chúc nhà nhà sẽ đón một năm mới an vui và vạn sự như ý.

Thân mến!
BBT Tạp chí Hương Việt

Quý thính giả nhấn chuột vào play để nghe Radio Hương Việt Online chủ đề "Giáng sinh ấm áp"

RADIO HƯƠNG VIỆT ONLINE
www.tapchihuongviet.eu

Chịu trách nhiệm sản xuất
và chỉ đạo chương trình

Phạm Khánh Nam

Biên kịch

Y Việt Sa

Biên tập phỏng vấn
Phan Hà Anh

Dẫn chương trình

Ngọc Linh
 Kenny Vũ

Kỹ thuật

dhd design group


 
Radio Hương Việt Online được phát thanh trên
www.tapchihuongviet.eu
Trang thông tin điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Đức