Phông chữ

Cả châu Âu có lẽ đang nhìn sang Đức với sự ngưỡng mộ và cả những ánh mắt đầy ghen tỵ. Lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 đại diện Bundesliga giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

 

Vùng Ruhr đã có một đêm không ngủ khi cả 2 gã khổng lồ Dortmund và Schalke đều tận dụng hoàn hảo quyền tự quyết để đặt chân vào vòng 1/8 Champions League 2013/14. Nếu như Schalke chơi trên sân nhà và thắng thuyết phục Basel, thì Dortmund phải chờ đến phút 87 với bàn thắng quyết định của Grosskreutz vào lưới Marseille mới giành quyền đi tiếp.

Dẫu sao thì chiến thắng của Dortmund cũng đã làm nên lịch sử, bởi cùng với Schalke, Bayern và Leverkusen, lần đầu tiên bóng đá Đức có 4 đại diện góp mặt ở vòng đấu knock-out. Trong quá khứ hayngay mùa giải này, cũng chỉ có Premier League mới bảo toàn được quân số ở vòng đấu loại trực tiếp.

Điều đáng nói, bóng đá Đức đã chứng minh được rằng họ lớn mạnh thực sự và việc vượt Serie A để đứng thứ 3 châu Âu là hoàn toàn dễ hiểu. Theo truyền thống, Bundesliga vốn chỉ được xem là giải đấu 1 đội bóng và vị trí Á quân sẽ chỉ là cuộc chiến của phần còn lại trừ Bayern.

Chỉ mới đây thôi, HLV Magath còn kêu gọi Bayern nên tham dự ở một giải đấu khác, đại loại như Super League chẳng hạn, với những đối thủ cỡ Real, Barca, M.U, Man City… để tìm động lực cạnh tranh. Nếu chỉ có duy nhất Bayern góp mặt ở vòng 16 đội, hẳn Magath sẽ lại nổ tưng bừng và chiều sâu chất lượng của các đội bóng Bundesliga có lẽ sẽ lại được đưa ra mổ xẻ.

Nhưng rốt cuộc thì cả 4 đội bóng Đức giành quyền chơi tại Champions League 2013/14 đều còn nguyên khát vọng đi đến cái đích cuối cùng ở Lisbon. Phải khẳng định, Bayern vẫn sẽ là cánh chim đầu đàn của Bundesliga.

Ngoài vị thế nhà ĐKVĐ châu Âu, Bayern vẫn đang là một cỗ máy chiến thắng dưới tay HLV Pep Guardiola và đương nhiên gã khổng lồ xứ Bavaria không hề có ý định nhường ngôi cho bất cứ thế lực nào.

Trận thua ngược Man City vài ngày trước chẳng nói lên điều gì, bởi có nhận định còn cho rằng Pep "cố tình thua" để lấy đó làm bài học để các học trò giữ đôi chân trên mặt đất. Cũng chẳng cần phải tranh luận thêm vì thực tế Bayern vẫn đang độc chiếm ngôi số 1 ở giải quốc nội và cũng vẫn đứng đầu bảng ở Champions League.

Ngoài Bayern, cũng chẳng thế bỏ qua Dortmund, đội bóng mùa trước tạo nên trận chung kết toàn Đức. Giai đoạn khó khăn nhất của thầy trò Klopp rốt cuộc cũng đã lùi xa, bởi quãng nghỉ giữa mùa sẽ là giai đoạn quan trọng để những thương binh trở lại và Dortmund chắc chắn vẫn là thách thức đáng gờm. CớiSchalke, chưa ai quân đội bóng nửa xanh vùng Ruhr cũng từng vào tới bán kết năm 2011.

Còn Leverkusen từng là Á quân năm 2002 và mùa này, Die Werkself dường như đã mang trong mình gen chiến thắng dưới sự dẫn dắt của HLV Hyypia. Quan trọng nhất, ở những vòng đấu knock-out, bất cứ đội bóng nào cũng có thể làm nên bất ngờ.

Điều duy nhất NHM Đức không mong muốn là các đại diện Bundesliga sẽ không phải sớm đụng nhau ngay vòng 1/8. Ngoài ra, có thể chờ đợi vào một cuộc chiến thú vị giữa 2 nền bóng đá đầy duyên nợ Anh-Đức ở chặng đường còn lại.

Bàn Thạch, DatViet