Phông chữ

Mannchaft hoàn toàn có thể vươn tới thành công với đội hình không có trung phong cắm thực sự.     Sau thành công vang dội của Dortmund và Bayern ở Champions League mùa giải vừa qua, những ai hy vọng ĐT Đức sẽ đăng quang ở World Cup 2014 càng có thêm lý do để đặt niềm tin vào thầy trò HLV Joachim Loew.

Tuy nhiên, có một thực tế dễ nhận thấy là Mannschaft tuy mạnh nhưng lại không phải là tập thể đồng đều. HLV Joachim Loew đang không có nhiều sự lựa chọn cho hàng tấn công, cho dù đội bóng của ông chẳng hề gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

Thiếu trung phong truyền thống…

Đức vốn là nơi sản sinh ra những tiền đạo cắm lừng lẫy một thời như Gerd Mueller hay Rudi Voeller, vậy mà lúc này vị trí cao nhất trên hàng tấn công của Mannchaft lại không có gương mặt nào đáng tin cậy.

Thực ra, những Miroslav Klose hay Mario Gomez đều không phải là những chân sút tầm thường, chỉ có điều bộ đôi kể trên giờ không còn là những cá nhân không thể thay thế.

Mannchaft hoàn toàn có thể vươn tới thành công với đội hình không có trung phong cắm thực sự.
Mannchaft hoàn toàn có thể vươn tới thành công với đội hình không có trung phong cắm thực sự.

Đúng là Klose đang xếp thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu cũng như khoác áo ĐTQG nhiều nhất, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là cầu thủ gốc Ba Lan này sẽ bước sang tuổi 35.

Tất nhiên, tuổi tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới phong độ của Klose, và điều này đã được thể hiện qua việc anh đã tịt ngòi trong màu áo ĐTQG suốt gần một năm nay.

Vấn đề đối với Mario Gomez chỉ đơn giản là phong độ. Kể từ sau vòng bảng ở Euro 2012, cầu thủ mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha này đã đánh mất vị trí chính thức không chỉ ở ĐT Đức mà còn ở cả Bayern.

Nếu không sớm rời Allianz Arena để cứu vãn sự nghiệp của mình, sẽ không dễ để Gomez lại được HLV Joachim Loew trọng dụng.

Ngoài Gomez và Klose, Đức còn có một trung phong nổi bật khác là Stefan Kiessling. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà dù chơi không tệ trong màu áo Leverkusen, vua phá lưới Bundesliga 2012/2013 lại bị HLV Joachim Loew bỏ rơi suốt từ năm 2010 tới nay.

… thì đã sao?

Tóm lại ĐT Đức đang thiếu những mẫu cầu thủ “số 9” điển hình, nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn với đội bóng từng 3 lần vô địch châu Âu và thế giới. Thực tế, HLV Joachim Loew đã cho tất cả thấy ông biết rất cách xoay sở để tạo ra một ĐT Đức giàu sức tấn công dù thiếu mũi nhọn chất lượng.

Còn nhớ hồi tháng 2 năm nay, Loew từng thay Gomez bằng Kroos và đẩy Oezil lên đá tiền đạo cắm trong trận giao hữu với ĐT Pháp. Kết quả là Mannschaft lội ngược dòng thành công, họ đánh bại đối phương với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của tiền vệ phòng ngự Khedira.

Đến tháng Ba, Loew lại có thử nghiệm khác khi để Goetze chơi cao nhất khi ĐT Đức đối đầu với Kazakhstan. Cầu thủ vốn chơi ở vị trí sở trường là hộ công này đã chơi không tệ, anh ghi bàn trong cả 2 lượt giúp đội nhà giành chiến thắng trước Kazakhstan với tổng tỷ số 7-1.

Mới đây nhất, ĐT Đức cũng ghi tới 7 bàn trong 2 trận ở tour du đấu tại Mỹ. Trong 7 bàn ấy, các tiền đạo cắm không đóng góp bàn nào (Podolski lập cú đúp vào lưới Ecuador, nhưng anh lại chơi dạt bên cánh trái).

Những kết quả tích cực trên cho thấy HLV Loew đang đi đúng hướng, và người Đức chẳng có gì phải lo khi ĐTQG nước họ đã chứng tỏ Mannchaft hoàn toàn có thể vươn tới thành công với đội hình không có trung phong cắm thực sự.     

  • BĐTC