Phông chữ
Một nữ  VĐV nhảy dù người Đức 24 tuổi đã không thể tự mở dù do bị thương khi thực hiện cú nhảy ở độ cao 4.200m. Trong lúc nguy cấp ấy, một người bạn đã không ngại hiểm nguy lao theo để cứu người bị nạn.

Nữ VĐV nhảy dù trẻ tuổi Katharina W. đến từ Braunschweig thuộc bang Niedersachsen (Đức) rất thích cảm giác bay lượn trên không, chị đã có khoảng 1.000 lần nhảy dù thành công.

Vậy mà  vừa qua suýt nữa đã xảy ra một thảm kịch đối với nữ VĐV xinh đẹp và can đảm này.

Katharina W. cùng 3 người bạn rời mặt đất trên một chiếc máy bay hiệu Antonow AN28 vào trưa ngày chủ nhật 18-4-2010 tại sân bay ở Magdeburg bang Sachsen-Anhalt. Nữ VĐV này thực hiện cú nhảy khi máy bay đang ở độ cao 4.200m và một sự cố chết người đã xảy ra.

Một va đập mạnh vào thân máy bay đã làm cho bả vai của Katharina W. bị thương nặng, điều đó đồng nghĩa với việc chị không thể tự mở dù và cái chết sẽ đến trong tích tắc ….

Trong tình cảnh nguy kịch đó, một người bạn thân của Katharina W. đã không ngần ngại lao ra khỏi máy bay và “đuổi” kịp người bạn gái đang trong cơn tuyệt vọng để mở dù giúp Katharina W.

Phát ngôn viên của cảnh sát Thomas Kriebitzsch (38 tuổi) còn cho biết thêm: “Do bị thương nên Katharina W. không thể  điều khiển được dù theo ý muốn vì vậy cô ấy lại bị va tiếp vào một cái cột đèn trước khi rơi xuống đường phố nên đã bị thương khá nặng”.