Dortmund rời sân Bernabeu với 1 điểm, trong sự nuối tiếc bởi bàn gỡ của Mesut Oezil phía Real diễn ra ở những phút cuối cùng. Sau 90 phút ở Madrid, đội bóng vùng Ruhr nước Đức có lẽ không còn bị coi là “ngây thơ” nữa, và ngay sau đó là câu hỏi: “Phải chăng đã đến thời của bóng đá Đức?”.
Dortmund đã hai năm liền vô địch bóng đá Đức. Nhưng khi bước ra đấu trường châu lục, cụ thể hơn là Champions League, họ vẫn bị nhìn với ánh mắt của một kẻ học việc. Mùa trước, trong lần đầu tiên sau 9 năm góp mặt trở lại đấu trường danh giá bậc nhất lục địa già cũng với tư cách nhà ĐKVĐ Bundesliga, tâm trạng háo hức của người vùng Ruhr ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh. Đội bóng của Juergen Klopp bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí còn không được dự Europa League khi chỉ xếp cuối cùng của bảng đấu gồm Arsenal, Marseille và Olympiakos với thành tích thua 4, hòa 1 và chỉ thắng được 1.
Bởi thành tích kém cỏi của Dortmund như thế, hầu như tất cả đều cùng chung nhận định rằng Dortmund khó có cửa tại bảng đấu tử thần năm nay có sự góp mặt của Real Madrid và Man City. Tệ hơn, họ còn bị coi sẽ gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất chơi… tại Europa League với Ajax ngay sau lễ bốc thăm.
Nhưng Dortmund sau 4 vòng đấu đã khiến những nhận định trên bị "việt vị" khi đang chễm chệ vị trí số 1 bảng D, được 8 điểm và chưa thua trận nào. Họ đã khiến Man City chạy “trối chết” ngay tại Etihad, buộc Real phải trắng tay rời sân Signal Iduna Park và hiên ngang cầm 1 điểm ở chuyến hành quân đến sân Bernabeu.
Nên nhớ, Dortmund năm nay đã không còn Shinji Kagawa. Vậy ai còn có thể nói các học trò của Klopp vẫn “ngây thơ” tại châu Âu? “Dortmund là một đội bóng hoàn hảo và có thể được xem là ứng viên vô địch nếu lọt vào vòng 2. Họ rất mạnh trong phản công. Các cầu thủ chơi sáng tạo và rất nhanh, nhưng phòng thủ vẫn hết sức chặt chẽ” – nhận xét của Jose Mourinho, người không có thói quen khen ngợi đối thủ đã nói thay tất cả.
Cùng thời điểm Dortmund làm Real khổ sở chạy theo tại Bernabeu, Schalke, một đại diện Bundesliga khác cũng đã khiến Arsenal chỉ có được 1 điểm dù đã dẫn trước tới 2 bàn và cũng đang có được ngôi đầu bảng B với 8 điểm. Ở trận đấu tại Emirates 2 tuần trước, “Hoàng gia xanh” đã gây sốc khi trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên đánh bại Arsenal trên sân nhà tại đấu trường châu Âu trong 9 năm qua (Inter từng thắng Arsenal 3-0, tại sân Highbury năm 2003).
Schalke cũng đang chơi thành công tại Champions League
Đêm nay, nếu Bayern không thua trong cuộc tiếp đón Lille, bóng đá Đức sẽ có lượt đấu bảng Champions League thứ 2 liên tiếp không thua. Hai tuần trước, cả 3 đại diện Bundesliga đều giành chiến thắng khi Bayern hạ Lille 1-0, Dortmund vượt qua Real 2-1 và Schalke đánh bại Arsenal 3-0.
Lần gần nhất các đội bóng Bundesliga toàn thắng trong cùng một vòng cách đây gần 2 năm, ở lượt đấu ngày 07-08/12/2010 khi Bayern thắng Basel, Bremen hạ Inter và Schalke rời Benfica với số điểm trọn vẹn. Bạn nhìn nhận những thống kê này như thế nào? Nếu đặt vấn đề có từ “thống trị” ở thời điểm này là quá sớm, và có lẽ hơi vĩ mô. Nhưng nếu cho rằng các CLB Đức không còn “ngây thơ” ở đấu trường Champions League, hẳn không nhiều người phản biện.
Nếu chưa thuyết phục, thì đây, một thống kê khác: đã bao giờ Bundesliga có một tuần đá cúp châu Âu sôi động như hiện tại chưa khi có tới hơn 1/3 CLB của giải đấu góp mặt – Bayern, Dortmund, Schalke ở Champions League cộng thêm Leverkusen, Gladbach, Hannover và Stuttgart tại Europa League.Một thập kỷ qua, mới chỉ có 2 đội bóng Đức chơi tại một trận chung kết châu Âu là Bayern và Bremen. Rõ ràng, đó là thống kê đáng thất vọng và người Đức, sau những gì Bayern, Dortmund và Schalke đang thể hiện mùa này hoàn toàn có chút hy vọng vào một tương lai khởi sắc hơn. Nhìn xa hơn một chút, khi Luật công bằng tài chính (FFP) đi vào cuộc sống bóng đá, rất nhiều chuyên gia tin rằng bóng đá Đức với hầu hết các CLB được điều hành theo công thức "50+1" nhằm tránh rơi vào tay của một cá nhân nhà tài phiệt nào đó. Khi đó, bản thân CLB với một nền tảng tài chính vững chắc dù không dồi dào, sẽ có một vị thế khác thay vì phải phụ thuộc vào một cá nhân nào đó.
Nhưng cái gì cũng có quá trình. Bóng đá Đức sẽ cần bao nhiêu năm nữa để có vị thế khác? Mới chỉ tháng trước, Uli Hoeness từng tuyên bố rằng Bundesliga sẽ “thống trị châu Âu trong 10 năm tới, khi FFP thực sự được áp dụng”. Nếu vị Chủ tịch Bayern dự đoán đúng, người Đức có lẽ chỉ cần thêm kiên nhẫn.
- Bongdaplus
Thời Bundesliga thống trị châu Âu đang tới?
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc