Phông chữ

Tây Ban Nha đã thể hiện một sức mạnh khủng khiếp tại Áo và Thụy Sĩ để đi đến chức vô địch, nhưng Euro 2008 còn chứng kiến không ít những ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ. Tuy vậy 4 năm là quãng thời gian đủ lâu để chứng kiến những thay đổi

Hamit Altintop (Thổ Nhĩ Kỳ): Ngôi sao sáng nhất trong đội hình của Fatih Terim tiến đến vòng bán kết Euro 2008. Ban đầu được sử dụng ở vị trí tiền vệ cánh phải nhưng khả năng thi đấu linh hoạt cùng phong độ chói sáng mà Altintop thể hiện đã thuyết phục Terim kéo anh vào vị trí tiền vệ tổ chức. Không phụ lòng trông đợi của ông thầy, anh chính là nguồn cảm hứng giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Cộng hòa Séc, Croatia và chỉ chịu dừng chân trước cỗ xe tăng Đức.

 
Euro 2008 là bệ phóng để Arshavin vươn lên thành ngôi sao tầm cỡ thế giới

Hamit đã rời Bayern để đến Real Madrid mùa hè vừa qua, nhưng tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi không được Mourinho trọng dụng. Hiện tại anh đang là đội trưởng đội tuyển quốc gia và đã giành giải thưởng FIFA Puskas 2010 cho tuyệt phẩm vào lưới Kazakhstan tại vòng loại Euro 2012.

Andrey Arshavin (Nga): Năm 2008 chính là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Arshavin, sau chiến thắng tại UEFA Cup cùng với Zenit St Petersburg, anh càng trở nên nổi tiếng hơn nhờ những màn trình diễn chói sáng tại Euro 2008. Bị đình chỉ thi đấu trong 2 trận thi đấu đầu tiên ở vòng bảng, Arshavin là một lựa chọn gây tranh cãi cho Guus Hiddink, giống như tình trạng khó khăn hiện tại phải đối mặt với Fabio Capello về Wayne Rooney vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, Arshavin đã chứng minh quyết định đặt niềm tin vào anh của chiến lược gia người Hà Lan là không hề sai. Chính nhờ màn trình diễn chói sáng của Arshavin đã giúp Nga đánh bại hai đối thủ đáng gờm Thụy Điển và đặc biệt là Hà Lan, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2008. Sự nghiệp của siêu sao xứ sở bạch dương không còn thăng hoa như trước kể từ khi gia nhập Arsenal nhưng hiện tại Arshavin đang giữ vai trò đội trưởng đội tuyển Nga, dưới thời cựu HLV Zenit Dick Advocaat.

Philipp Lahm (Đức): Mặc dù chính là cầu thủ bị Fernando Torres qua mặt bằng một cú nước rút không tưởng trong trận chung kết tuy nhiên những đóng góp của Lahm là không thể chối cãi. Không chỉ thi đấu vô cùng ấn tượng ở vị trí hậu vệ cánh trái, cầu thủ khoác áo Bayern Muchen còn chính là người đưa cỗ xe tăng Đức vào chung kết bằng một pha đột nhập vòng cấm và dứt điểm hoàn hảo trong trận đấu đầy khó khăn với Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó đến nay, Philipp Lahm vẫn giữ được một phong độ rất ổn định và luôn nằm trong top những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Bằng chứng là Lahm đã trở thành thủ lĩnh của cả Bayern Munchen lẫn Die Mannschaft.

 
Modric đang ngày càng trưởng thành kể từ sau những ngày tháng thăng hoa tại Áo và Thụy Sĩ

Luka Modric (Croatia): Euro 2008 chính là bệ phóng để đưa tiền vệ của Tottenham vươn lên trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Sau khi truyền cảm hứng cho các đồng đội quật ngã đội tuyển Anh ở play-off Euro 2008 tạo nên một cú sốc thực sự ngay tại Wembley, Modric tiếp tục có màn trình diễn chói sáng tại Euro 2008.

Những màn trình diễn với đôi chân ma thuật của Modrid đã giúp Croatia thi đấu đầy ấn tượng để giành ngôi đầu bảng B với thành tích toàn thắng, trong đó có chiến thắng bất ngờ trước cỗ xe tăng Đức. Hiện tại, Luka Modric chính là một trong những tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất thế giới, bằng chứng là Chelsea sẵn sàng chi ra cả núi tiền để chiêu mộ anh trong mùa hè vừa qua nhưng không thành.

Lukas Podolski (Đức): Poldi là một trong số hiếm cầu thủ gần như chỉ biết đánh bóng băng ghế dự bị ở CLB nhưng lại là luôn thi đấu chói sáng trong màu áo ĐTQG. Bằng chứng là chân sút gốc Ba Lan đã bị Bayern Munchen “tống khứ” về Cologne vì quá thất vọng nhưng ở Die Mannschaft thì anh luôn được Joachim Low tin tưởng, và tất nhiên anh luôn thi đấu chói sáng, tất nhiên là ở cả Euro 2008. Trong nhiều năm qua, Podolski vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trên hàng công của đội tuyển Đức.

Marcos Senna (Tây Ban Nha): Tuy đã góp mặt trong màu áo La Furia Roja kể từ World Cup 2006 nhưng phải đến kỳ Euro 2008 tiền vệ gốc Brazil này mới vươn lên tầm cỡ của những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Khả năng càn quét của Senna đã giúp Tây Ban Nha có được sự cân bằng và thể hiện một sức mạnh khủng khiếp trong chiến dịch chinh phục Euro 2008.

 
Torres đã đi vào lịch sử La Seleccion với một bán thắng mẫu mực

Tiền vệ gốc Brazil này vẫn có tên trong biên chế của Villarreal tham gia La Liga 2011-12 nhưng anh đã không còn giữ được phong độ ấn tượng như trước đây khi đã bước vào giai đoạn xế chiều ở độ tuổi 35. Vị trí tiền vệ trụ của Senna ngày nào bây giờ được thay thế bằng Sergio Busquets, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy tầm quan trọng của anh khi hiện tại Del Bosque phải bổ sung thêm chất thép của Alonso để đem đến sự an toàn.

Wesley Sneijder (Hà Lan): Chắc chắn nhiều người chưa quên được sức mạnh khủng khiếp mà Oranje đã thể hiện tại vòng bảng Euro 2008 với những chiến thắng hủy diệt trước hai đối thủ sừng sỏ Italia và Pháp. Sneijder chính là kiến trúc sư cho những chiến thắng ấn tượng đó, nhưng anh lại không giữ được phong độ tốt ở vòng knock-out, hậu quả là Hà Lan bị Nga loại ở tứ kết. Vào thời điểm hiện tại Sneijder vẫn là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới mà đỉnh cao chính là cú ăn ba vĩ đại trong năm 2010 cùng với Inter Milan đồng thời đưa Hà Lan vào đến tận chung kết World Cup 2010.

Fernando Torres (Tây Ban Nha): El Nino chính là người hùng của xứ sở bò tót với bàn thắng tuyệt vời chấm dứt 44 năm khát danh hiệu của La Furia Roja, nhưng đó gần như là dấu ấn duy nhất mà anh có được trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sự nghiệp của Torres càng đi xuống sau màn trình diễn thất vọng tại World Cup 2010 và từ khi chuyển đến Chelsea với cái giá kỷ lục 50 triệu bảng. Cựu cầu thủ của Liverpool không được tân HLV Chelsea Villas-Boas trọng dụng khi chỉ có được 5 bàn thắng sau 33 trận. Ở La Seleecion, Del Bosque vẫn tỏ ra rất tin tưởng vào tài năng của Torres nhưng khả năng có được một suất đá chính tại Euro 2012 của anh là rất nhỏ.

David Villa (Tây Ban Nha): El Guaje luôn tỏ ra có duyên trên đấu trường quốc tế, bằng chứng là anh đã trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch La Furia Roja. Villa chính là vua phá lưới Euro 2008 với 4 bàn thắng, rồi sau đó tiếp tục bùng nổ tại World Cup 2010 với 5 pha lập công. Nhưng cũng giống như người đồng đội Torres, sự nghiệp của Villa đang có dấu hiệu đi xuống kể từ khi chuyển đến Barcelona. Việc phải thi đấu dạt cánh quá nhiều và tỏ ra quá lu mờ trước Messi đã khiến bản năng sát thủ của El Guaje bị mài mòn đi khá nhiều.

 
Xavi vẫn ở vị thế không phải bàn cãi “ông vua khu trung tuyến” trong nhiều năm qua

Xavi Hernandez (Tây Ban Nha): “Ông vua khu trung tuyến”, tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, đó là ngôi vị độc tôn mà không ai có thể cạnh tranh với Xavi suốt 5 năm qua. Rất đơn giản, sự thống trị tuyệt đối của cả Barcelona lẫn Tây Ban Nha đều không thể có được nếu không có sự hiện diện của Xavi Hernandez. Mặc dù đã 31 tuổi nhưng cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008 vẫn đang thể hiện một phong độ rất ổn định và luôn sẵn sàng để chinh phục mọi danh hiệu. Bằng chứng là sau chức vô địch châu Âu, Xavi còn sưu tập thêm được 2 danh hiệu Champions League, 3 chức vô địch La Liga và đặc biệt là chức vô địch thế giới.

Yuri Zhirkov (Nga): Một trong những số ít cầu thủ xứ sở bạch dương vươn đến đẳng cấp thế giới, nhưng cũng giống như Arshavin, Zhirkov đã có dấu hiệu sa sút kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Chelsea từ CSKA Moskow. Để tìm lại phong độ tốt nhất của mình, cầu thủ chạy cánh này đã quyết định hồi hương để khoác áo đại gia lắm tiền nhiều của Anzhi Makhachkala.

  • Ngọc Trung, Dantri