Phông chữ

Kết quả bốc thăm đã mang đến sự hài lòng cho Ba Lan và có thể là Ukraine - hai đội bóng đồng chủ nhà. Tuy nhiên, với những đội rơi vào bảng đấu tử thần và bảng đấu có Tây Ban Nha, các huấn luyện viên phần nào cảm thấy đôi chút lo lắng.


Lo lắng, bi quan nhất được dồn về bảng B, bảng đấu được xem là tử thần khi có sự góp mặt của Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Dù được đánh giá cao hơn, song thực tế, Đức và Hà Lan cũng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tuy nhiên, bên cạnh sự căng thẳng và lo lắng của bảng tử thần, bảng C với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Italy, Croatia và CH Ireland, cũng không thể nói trước bất cứ điều gì.

Phát biểu sau lẽ bốc thăm, Giovanni Trapattoni - người đã từng dẫn dắt Italy ở vòng chung kết Euro 2004, lại tỏ ra rất hào hứng khi ông được tái ngộ Italy và có cơ hội đối đầu nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha.

"Tôi rất vui vì chúng tôi đã tới được vòng chung kết. Không thể nhận xét bảng đấu nào thuận lợi hơn vì mỗi đội có một vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi tự tin rằng mình có thể chiến thắng bất kỳ ai nếu chơi với tinh thần như ở vòng loại,” Trapattoni.

Trong khi đó, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque nhận xét về bảng C: “Croatia và Ireland đều giành vé đến Euro 2012 từ cửa phụ nhưng họ đã có những trận thắng rất tuyệt vời. Và chắc chắn sẽ là một trận đấu kinh điển với Italy. Tôi nghĩ trong bóng đá hiện đại, không có khác biệt quá lớn giữa các đội.”

Trái ngược với sự tự tin của Trapattoni và sự cẩn trọng của del Bosque, huấn luyện viên Prandelli của Italy lại cảm thấy lo lắng khi ông đã được “toại nguyện” khi phải đối đầu với Tây Ban Nha. Thậm chí ngay trận ra quân, Italy đã đụng nhà vô địch châu Âu và thế giới.

“Bảng này khó đây. Chúng tôi đối đầu với đội vô địch châu Âu và Thế giới cùng hai đối thủ rất mạnh khác. Tây Ban Nha rất mạnh và Italy cần có sự chuẩn bị chu đáo cho trận đấu đầu tiên cả về tâm lý lẫn chuyên môn," Prandelli nói.

Trong khi đó, tại bảng D với sự góp mặt của Ukraine, Pháp, Anh và Thụy Điển, huấn luyện viên đội tuyển Pháp là Blanc cho rằng tuyển Anh của Capello là đội mạnh nhất trong bảng đấu.

“Chúng tôi biết rõ sức mạnh của tuyển Anh. Họ là đội bóng mạnh nhất bảng này. Thụy Điển cũng là đối thủ khó chơi vì họ rất mạnh về thể lực. Tôi nghĩ Anh là ứng viên đi tiếp ở bảng D. 3 đội còn lại gồm Pháp, Thụy Điển, Ukraina cũng đều có cơ hội vượt qua vòng bảng,” Blanc nhận xét về bảng D.

Còn với đội tuyển Anh, huấn luyện viên Fabio Capello cảm thấy rất hài lòng: "Tôi nghĩ bảng B rất khó chơi vì Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan đều rất mạnh. Bảng dễ chịu nhất có lẽ là bảng A nhưng tôi hài lòng với kết quả bốc thăm của tuyển Anh. Chúng tôi rơi vào bảng đấu không hoàn toàn dễ dàng nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn là bảng B."

HLV Bert van Marwijk: “Đây thực sự là một thử thách rất lớn bởi chúng tôi nằm ở bảng đấu rất khó nhằn. Nếu bạn nhìn vào tấm ảnh chụp các huấn luyện viên ở bảng đấu của chúng tôi các bạn có thể thấy không ai trong số chúng tôi cảm thấy hạnh phúc cả. Những trận đấu lớn sẽ thúc đẩy tinh thần các cầu thủ và họ sẽ phải nỗ lực ngay từ vòng bảng. Tôi đang nghĩ về trận đấu đầu tiên với Đan Mạch và chưa nghĩ được gì xa hơn bởi chúng tôi phải tập trung trong từng trận đấu."

HLV Joachim Loew: “Tôi không hề cảm thấy sợ hãi khi rơi vào bảng đấu này. Trước khi bốc thăm tôi đã nói rằng các đối thủ đều rất khó chơi và tôi không lo phải ở cùng bảng với đội nào. Euro 2012 cũng giống như World Cup, tất cả các đội đều có thể gây ra bất ngờ. Tuy nhiên, bảng B thực sự là bảng đấu khó khăn và cân bằng bởi các đội bóng đều rất mạnh. Hà Lan và Bồ Đào Nha có những cầu thủ hàng đầu thế giới và tôi đang mong chờ được chạm trán họ."

"Đan Mạch cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Họ không ngại phải đối đầu với những đội bóng lớn và luôn thi đấu như không còn gì để mất. Đó chính là điều khiến mọi đối thủ đều phải nể sợ. Bạn biết đấy, vẫn còn hơn 6 tháng nữa mới diễn ra Euro 212 và với cường độ thi đấu như hiện này, các cầu thủ có thể gặp chấn thương bất cứ lúc nào."

HLV Paulo Bento: “Trước lễ bốc thăm, tôi đã nghĩ đơn giản rằng Bồ Đào Nha sẽ đánh bại mọi đối thủ và hiên ngang bước vào trận chung kết. Nhưng, rõ ràng với việc rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của Hà Lan, Đức và Đan Mạch, chúng tôi đã gặp phải vật cản quá lớn. Song dù sao, khó khăn này không phải không thể vượt qua. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đánh bại từng đối thủ”./.

  • Huy Anh (Vietnam+)