Phông chữ

Mùa Hè cổ tích 2011 đã không diễn ra với người Đức mà thay vào đó là một cơn ác mộng thực sự khi họ bị Nhật Bản loại ngay tại tứ kết…

Với kinh nghiệm vừa tổ chức World Cup 2006, người Đức đã chuẩn bị kỹ càng cho VCK bóng đá nữ thế giới 2011. Đội bóng của HLV Silvia Neid cũng được quan tâm đặc biệt khi có gần 2 tháng tập trung để chuẩn bị cho giải đấu. Tất cả vì một mục tiêu lớn mà người Đức hướng tới trong mùa Hè 2011: chức VĐTG thứ ba ở môn bóng đá nữ.

Người Đức không hề ảo tưởng. Họ sở hữu một tập thể chất lượng với những trụ cột từng mang về 2 chức VĐTG liên tiếp. Nhưng dường như kỳ vọng của khán giả Đức đã làm các các nữ tuyển thủ bị sức ép khủng khiếp và khiến họ không thể đứng vững.

Những bất ổn đến ngay ở trận đầu tiên với Canada. Trước sự cổ vũ của 73.680 khán giả tại Berlin trong trận ra quân, Đức đã có một trận đấu vô hồn dù vẫn đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Nhưng nếu như trận đó chỉ mang đến cho người ta cảm giác gờn gợn thì những lo lắng đã thực sự ập đến sau chiến thắng 1-0 trước Nigeria. Rất nhiều vấn đề bất cập đã được phơi bày, đặc biệt là trên hàng công, khiến người Đức đứng ngồi không yên. Tiếc rằng, chiến thắng 4-2 trước ĐT Pháp đã có vé khiến người Đức bị đánh lừa và không đưa ra được những điều chỉnh hợp lý.

Ở trận gặp Pháp, HLV Neid đã đẩy đội trưởng Prinz lên băng ghế dự bị để đưa Grings vào đá chính. Cùng với đó là hàng loạt những thay đổi khác như việc để Bajramaj và Gossling đá thay Kulig và Bresonik đã mang đến những tia hi vọng trên hàng công. Nhưng, sóng gió nơi hậu trường đã nổ ra tạo thêm những sức ép vô hình cho các cô gái Đức và khiến họ không thể là chính mình trong trận đấu với Nhật Bản.

Cũng phải thấy rằng, HLV trưởng Silvia Neid đã xử lý tình huống không tốt. Dù đã có tới gần 2 tháng chuẩn bị nhưng khi giải đấu khởi tranh, bà lại liên tục đưa ra những thay đổi trong đội hình khiến cho Đức gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng. Ngoài ra, ở trận thua trước Nhật Bản, Neid cũng đã không có được nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương mà chỉ yêu cầu các học trò câu bóng vào vòng cấm của đối phương để tận dụng sự vượt trội về chiều cao. Có chuẩn bị từ trước, Nhật Bản đã đưa ra những kế sách hợp lý để hoá giải và khiến người Đức vỡ mộng bằng phút xuất thần của Maruyama ở phút 108.

Niềm tin, kỳ vọng dần chuyển thành nỗi lo và thất vọng. Việc Đức bị loại tại tứ kết phản ánh đúng màn trình diễn của họ tại VCK bóng đá nữ thế giới 2011. Giờ đây, bài học thất bại của Mỹ trong năm 2003 cần được người Đức ôn kỹ để tránh cho bóng đá nữ của họ bước vào một thời kỳ suy thoái, như những gì từng diễn ra với đội bóng Bắc Mỹ trước đây.

  • Theo Bongdaplus