Những trận thắng nhọc nhằn của các ứng cử viên hàng đầu báo hiệu sự đổi thay tại kỳ World Cup năm nay, khi khoảng cách giữa các đội được rút ngắn...
Khoảng cách được rút ngắn
Còn nhớ 4 năm trước tại Trung Quốc, nhà ĐKVĐ Đức khởi động nhẹ nhàng với trận thắng...11-0 trước Argentina. Tương tự là Brazil, đội bóng sau đó lọt vào chung kết với Đức, cũng vùi dập New Zealand tới 5-0 trong ngày ra quân. Những cơn mưa gôn như vậy đã biến mất hoàn toàn tại Cúp bóng đá nữ thế giới năm nay. Trong khi người Đức suýt đánh rơi chiến thắng trước Canada (2-1) thì Brazil vô cùng vất vả mới kiếm được 3 điểm từ tay Australia (1-0).
Điều đáng nói, những tỷ số sít sao xuất hiện trong cả 8 trận đầu tiên của vòng bảng. Không đội bóng nào thắng được đối phương quá 2 bàn cách biệt. Thậm chí một đội bóng nhược tiểu như Guinea Xích Đạo cũng có thể chơi ăn miếng trả miếng với Na Uy, đệ tứ anh hào World Cup 2007. Pháp trong lần thứ hai dự World Cup đã gây bất ngờ khi vượt qua đối thủ mạnh Nigeria. Colombia chơi đầy cứng cỏi trước Thụy Điển cho dù đây là lần đầu tiên họ tham dự World Cup. Ranh giới mạnh yếu đang dần bị xóa nhòa bởi sự vươn lên mạnh mẽ của những quốc gia vốn không được đánh giá cao về bóng đá nữ.
Sự cân bằng thấy rõ ở lượt trận đầu tiên còn xuất phát từ phong độ sa sút của các thế lực hàng đầu. Đức mang đến giải đội hình có đến 60% cầu thủ từng đăng quang ngôi VĐTG 4 năm trước. Một tập thể đẳng cấp nhưng thực tế là đa phần trụ cột đều đã bước vào hàng lão tướng. Không khó nhận ra điều đó từ những bước chạy thiếu linh hoạt của Prinz, Bresonik, Garefrekes, Bartusiak ở trận gặp Canada.
Với Brazil, vấn đề của họ nằm ở phong độ thất thường của nhạc trưởng Marta. Tầm ảnh hưởng quá lớn của “Ronaldinho nữ” khiến Brazil chơi như mất hồn mỗi khi Marta đánh mất sự hưng phấn. Ứng cử viên số 3 là Mỹ cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm chứ không hề gây ấn tượng trước đối thủ kém hơn về đẳng cấp là CHDCND Triều Tiên.
Cơn hạn hàn bàn thắng
Tám trận đầu tiên tại World Cup 2011 mới chứng kiến 14 bàn thắng (trung bình 1,75 bàn/trận). Trong khi lượt trận đầu tiên tại World Cup 2007 có đến 39 bàn thắng (trung bình 4,8 bàn/trận). Các nhà tổ chức có lý do để lo lắng khi nhìn vào sự khác biệt quá lớn này. World Cup năm nay không chỉ thiếu trầm trọng bàn thắng mà còn thiếu cả những trận đấu hấp dẫn và giàu cảm xúc. Đa phần các đội bóng đều chọn lối chơi cẩn trọng chực chờ sai lầm của đối phương. Kể cả một đại diện của bóng đá đẹp là Brazil cũng không dám dâng quá cao trong trận đấu với Australia. Thậm chí đương kim á quân thế giới còn cầm bóng ít hơn so với đối thủ (48% so với 52% của Australia).
Tất nhiên, lượt trận đầu tiên buồn tẻ không có nghĩa World Cup 2011 sẽ kết thúc trong nhạt nhẽo. Nhưng rõ ràng bóng đá nữ thế giới đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
- Việt Hà, Bongdaplus
World Cup nữ: Xích lại gần nhau
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc