Câu hỏi quyết định: Ai sẽ là trọng tâm tam giác? Ai giữ lực chuyền động để đôi cánh 7-22 bay cao? Mourinho biết rõ điều này. Đây cũng là sự đầu tư tốt nhất của Florentino Perez sau nhiều năm ngây dại. 22 tuổi (1988). Đến từ Bremen. Một “nhạc công”. Một người Đức. Trầm lặng. Ozil. Mesut Ozil.
Với Iker số 1 thế giới (xa quá rồi Buffon, Cech, Van der Sar). Với 2 trung vệ không thiếu tiểu xảo (Carvalho) và có khi dư thừa sự bạo lực (Pepe), 2 đôi chân hoàn vũ công tốt hơn thủ (Marcelo, Ramos). Chưa bóng hình nào làm Real nao núng ngoại trừ những chàng trai xứ Catalunya. Ngày 29 tháng 11 đã qua. Và Perez chắc chắn muốn loại khỏi vùng ký ức.
Trên mặt trận tấn công Xabi đang có mùa giải tốt nhất khi hồi hương. Đây đang là sự khởi đầu không thể tốt hơn với một tân binh như Khedira. Nhưng chỉ với 7 con người này thì Real chỉ có thể là đội thủng lưới ít thứ hai sau Barca. Họ chỉ có thể xoa dịu cơn đau nhức dai dẳng mang tên Lyon. 6 năm là quá dài cho những nguyện ước không thành. Real cần 1 Reality (hiện thực) để lấp đầy cơn mê sảng. Và 4 con người sau đây đã đến trong 2 năm. Tiền chưa bao giờ là vấn đề. Real rất cần người bảo tồn, tiếp nối (the preserver) giấc mộng bá vương nhưng phải có thêm những đấng sáng tạo (Creator) thì họ mới có thể viên thành toại nguyện
Phải: Nhẹ như mây. Nhanh như gió. Thiên thần Angel Di Maria.
Trái: Kỉ lục của những kỉ lục. Cristiano Ronaldo.
Đỉnh: Mèo con Karim Benzema (giờ đã cất cao tiếng gầm Sư Tử) .
Di Maria, Ronaldo và Benzema tạo thành bộ ba tấn công lợi hại của Real. Ảnh: Reuters.
3 điểm này tạo thành 1 tam giác. Trong cách chơi thường thấy của Real, 3 vị trí thường xuyên hoán đổi cho nhau. Jose “Mourid” luôn thích mẫu tiền đạo có khả năng di chuyển rộng, có nền tảng thể lực sung mãn, biết hoạt động đơn độc, chuyền bóng tốt. Higuain chắn chắn là sự lựa chọn lý tưởng. Nhưng Benzema đã được trao cơ hội và đang chắt chiu ôm ấp từng phút từng giây. Di Maria có lẽ là một trong những kèo trái tốt nhất La Liga hiện nay. Nhưng đây mới là mùa đầu tiên của anh tại một giải đấu có tính cạnh tranh và trình độ cao hơn hẳn so với những gì đã diễn ra tại Benfica ngày nào. Tất cả có quyền trông đợi nhiều hơn nữa từ Angel. Lại nói về số 7. Không lần nào anh tỏ ra hữu dụng khi đóng vai của một trung phong cắm. Rocket#7 cần một khoảng cách 20-30m trước khung thành đã thể hiện khả năng rê dắt, bắn phá, không chiến. Người ta đã từng hy vọng anh sẽ là một chân chuyền tốt. Nhưng không, Cris sinh ra không phải để làm người phục vụ. Lối sống ngoài đời cũng như cách chơi bóng trên sân của anh đã thể hiện rất rõ ràng. Anh cần những người hy sinh cho anh. Rooney là một ví dụ. Higuain cũng vậy. Năm 2010 cặp song sát Hi-Ro đã thật sự là He-Ro tung hoành ngang dọc khắp gầm trời Địa Trung Hải. Hi khi đó chính là người khơi mào, khởi đầu những đường bút. Và tất nhiên Ro sẽ là dấu chấm cho những tuyệt phẩm. Ro luôn phát huy hết tất cả tinh tuý khi là một tiền đạo ảo, một bóng ma liêu trai, thần thoại trong nhà thờ tăm tối. Bước ra ánh sáng, đóng khung trong khu vực 16.50m chật hẹp anh đánh rơi truyền thuyết, hiện nguyên hình là một gã nông dân thô lỗ, cọc cằn. Sự thật là Ro cần những không gian cao rộng để nhảy múa và thêu dệt. Nhưng Hi đã vắng bóng thì ai sẽ là nhà cung cấp phụ kiện, vải lụa cho anh. Benzema ư? Không thể! Ben9 vẫn đang ngày đêm chiến đấu để làm tròn vai diễn Higuain đã để lại. Chúng ta hãy nhớ là: Higuain trước đây không khác với Benzema bây giờ. Cũng trầy trật, gian nan 2, 3 năm. Và thách thức có khi còn gấp 5, 6 lần hơn vì lúc đó người Hi20 phải cạnh tranh là một ông chủ thật sự: Raul Madrid. Benzema vẫn còn may mắn lắm. Đây mới chỉ là mùa thứ hai của anh tại White House. Nhưng thời gian cho anh không còn nhiều nữa. Có thể chỉ là 2 tháng.
Như vậy là đã rõ. Không phải số 7, số 9, số 22. Vậy ai là người nắm giữ chìa khoá. Câu hỏi quyết định: Ai? Ai sẽ là trọng tâm tam giác? Ai giữ lực chuyền động để đôi cánh 7-22 bay cao? Mourinho biết rõ điều này. Bản hợp đồng thành công nhất trong năm đầu tiên quay lại vùng đất ươm mầm cho những vinh quang. Đây cũng là sự đầu tư tốt nhất của Florentino Perez sau nhiều năm ngây dại. 22 tuổi (1988). Đến từ Bremen. Một “nhạc công”. Một người Đức. Trầm lặng. Ozil. Mesut Ozil.
Không cần đến số liệu mới có thể kiểm định được tầm quan trọng của Mesut Ozil. Khi anh thăng hoa, đôi cánh 7-22 căng gió. Khi anh vụt tắt nguồn cảm hứng. Bầy Kền Kền lao xao. Khi đối phương tìm cách bao vây 7-22, con đường thoát chỉ còn ở trung lộ. Và đó là lúc show diễn của Ozil bắt đầu. Ronaldo quá lấp lánh. Lấp lánh trong 3 năm liên tiếp. Và hào quang đó che khuất mất Ozil. CR7 có mọi kỹ năng, sút tốt và chuyền cũng tốt. Nhưng tốt hơn là anh nên sút. Anh biết điều này. UEFA và FiFa cũng biết điều này. Madrid giờ cần nhất là bàn thắng, càng nhiều càng tốt. Di Maria có tố chất tổ chức nhưng lại có thiên hướng bám biên. Anh giỏi trong những tình huống mở cánh phản công. 7-22 là con sóng ào ạt, hung hiểm có thể tạo nên những mùa bão lũ. Nhưng khởi đầu của sóng cũng chỉ là những con sông nhỏ. Sông thì lại từ suối trên ngàn. Nguồn cội của mọi thứ là nước. Không có nước làm sao có sóng. Những hạt nước bé nhỏ, vô hình là điểm bắt đầu cho cơn giông tố đại hồng. Giọt nước vô sắc ấy có công thức Oz23. Hãy quan sát cách Oz23 chuyển động. Ẩn hiện. Biến tan. Dịu êm. Dữ dội. Hãy để ý nhưng lần anh tiếp nối những đường phát động từ Xabi. Từ phòng ngự sang tấn công. Từ hai cánh sang trung lộ. Chỉ một con người duy nhất. Thêm một cái chân trái ảo thuật nữa. Redondo? Guti? Không, dĩ vãng, xin giã từ! Madrid đã có một trái tim mới. Thêm một người nghệ sĩ hiếm hoi đến gõ cửa tâm hồn Jose. Vai trò của anh không khác với Sneijder của Inter. Mourid luôn cần những nông dân cần mẫn để có những vụ mùa bội thu hoa trái. Nhưng ông cũng không quên tìm kiếm một người trồng vườn để tô điểm màu lá hương hoa. Như Deco, như Lampard, như Sneijder đã từng. Ozil sẽ là con ách bích tiếp theo. Vậy thì Kaka ở đâu trong ván bài này? Làm sao có thể quẳng ném hơn 60 triệu Euro chỉ trong một lần đen đỏ. Trớ trêu thay Kaka đến từ Milan. Nơi vốn được gọi là Rossoneri.
Nhưng Mesut Ozil mới là linh hồn trong lối chơi của Real. Ảnh: Reuters.
Sự xuất hiện của Kaka đã gây chút xáo trộn. Mourinho đã chần chừ lưỡng lự… Ông nói rằng mình cần 2 năm để xưng bá tranh hùng. Nhưng Perez và nhất là Valdano đâu có để yên cho ông đi hết năm thứ hai. Thông điệp là rất rõ ràng: “Bây giờ hoặc không bao giờ. Đêm nay hoặc không bao giờ đêm.” Không có chỗ cho những thử ngiệm lắp ghép nữa. Không còn là lúc chơi với những canh bạc. Tháng 3 rồi đó, Jose. Hãy cho chúng tôi những danh hiệu. Trớ trêu thay, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thiên thần lại thêm một lần gãy cánh. Trò đùa của số phận hay là sự sắp đặt của Chúa? Nhưng Madridista thì có lẽ không còn quan tâm nhiều nữa. Họ đã quen rồi với những chấn thương bí ẩn. Những câu nghi vấn giờ đây đang hướng về đội ngũ y tế. Sau Robben lại có thêm một viên Pha Lê nữa. Lần tới trở lại Kaka cũng chỉ có thể dạt sang 2 cánh. (Đây chính xác là vị trí mà Mourid đã bố trí anh trong những trận hiếm hoi mùa này). Với Cristiano Ronaldo - nhân vật hàng đầu trong The Untouchable List, sự thay thế chỉ có thể là trong trường hợp chấn thương, thẻ phạt (một điều rất hiếm). Mọi thứ có vẻ khả dĩ hơn với Angel Di Maria. Tiền vệ tấn công người Argentina này vẫn thường gặp vấn đề về thể lực. “Kaka đang tăng tốc về phía phải theo hướng tấn công của Real…”. Dường như đây sẽ là kịch bản cho tài tử điển trai Brazil. Thế còn hồng tâm thì sao? Ước muốn là tâm điểm thì sao? Quên thôi, Kaka. Mou1 đã hết kiên nhẫn. Không còn thời gian để mà kiên nhẫn. Ben9 may mắn hơn. Có nửa mùa giải để làm lắng dịu những lời chỉ trích. Nhưng K8 thì không có nhiều thời gian như vậy. Sẽ là siêu dự bị cho Oz23 hoặc cạnh tranh với M22. Chấp nhận thôi, Kaka, hay là ra đi? Thiên đường đang vẫy gọi đứa con lạc lối. Nhưng đôi chân Achilles đã không còn như xưa nữa.
Dấu chấm hết cho Kaka? Nhưng những dấu ba chấm vẫn còn đó tại Madrid…
Khung trời huyễn mộng vẫn còn rộng mở tràn trề ánh sáng.
La Liga: +5 điểm=Barca. El Clasico…
Copa del Rey: +1 trận> Barca. Tháng 4… Mestalla….
Champion Leaguage: Top 4 trong tầm tay… Lần thứ 10 chăng? Tháng 5… Wembley…
Tất cả vẫn đang hy vọng. Các Cule vẫn đang trông ngóng vào CR7. Nhưng CR7 đã quá tải. Chấn thương của anh không chỉ vì nỗ lực ghi bàn. Cris, hãy ngơi nghỉ. Không cần phải ghi 3, 4 bàn trong những trận cầu nhược tiểu. Khúc khải hoàn Avril đang chờ anh đó. Hãy toả sáng đúng lúc đúng thời. Niềm tin đang dâng cao hơn bao giờ hết. Nhưng thực tế ai cũng nằm lòng là Cris vốn vẫn thường biến mất trong những phút giây, thời khắc người ta mong đợi, kỳ vọng vào anh nhất. Mourinho biết rõ hơn ai hết điều này. Và chắc chắn ông đã có những kế hoạch A,B,C,… Mou đã có những đốm than hồng. Ngọn lửa của CR7 đã dẫn dắt Real đi hết 2/3 chặng đường. Ngọn lửa ấy đã cháy rực rỡ, mãnh liệt nhưng nó cũng đã đôi lần tắt lịm. Lửa có thể bùng lên rồi biến mất. Nhưng than hồng thì luôn còn đó, có đó. Nhưng ánh hồng vẫn đang âm ỉ, lặng thầm. Chỉ một ánh chớp của thời gian. Chỉ một cơn gió thoảng. Tất cả sẽ lại bừng lên. Loang lổ. Mười phương thế giới.
Nằng tháng tư xoã mặt. Những nụ cười chói loá? Hay nắng Avril sẽ dấu che muôn nỗi sầu tê tái? Những đốm than vẫn đỏ hồng trong đêm thâu. Một ánh hồng lặng lẽ. Âm Thầm.
Người Đức trầm lặng ở Bernabeu
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc