Phông chữ
Scandal bán độ tại Đức: DFB không có bằng chứngVụ scandal này không chỉ mở rộng ở Đức mà còn nhắm đến hàng loạt giải VĐQG châu Âu, thậm chí là các giải đấu thuộc UEFA như Champions League và Europa League.

Một thông tin khá sốc đã được báo chí Đức đăng tải: bóng đá Đức có nhiều trận đấu bị dàn xếp tỷ số khi các công tố viên Napoli (Italia) tiết lộ về một đường dây cá độ xuyên quốc gia, trong đó có danh sách các trận đấu tại Đức. Vụ scandal này được phát hiện và điều tra từ 2 tháng nay, nhưng vụ việc bây giờ đã trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại Đức.

Trong bản danh sách đó, người ta thấy trận đấu tại giải hạng Hai Đức giữa Bochum và Cottbus (3-2) diễn ra vào ngày 28/2/2009. Ban đầu, trận đấu này được nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát Bochum, nhưng thực tế, nó được điều khiển bởi giới mafia Italia với cách thức cá cược trên mạng.

Vụ việc được phanh phui khi một tay cá cược người Italia bị bắt và hắn khai cho biết đã nghe được điện thoại cho biết kết quả trận Bochum-Cottbus đã được dàn xếp một cách chắc chắn. Những kẻ cá cược đã đổ tiền vào trận đấu này một cách bất thường, và chỉ trong vòng 20 phút cuối trận, chúng đã thu về được tới 1,2 triệu euro. Trận đấu này hoà 2-2 cho đến phút 79, và Bochum giành thắng lợi 3-2 bằng quả phạt đền gây rất nhiều tranh cãi của Marc Pfertzel.

Phản ứng lại thông tin trên, LĐBĐ Đức (DFB) và Hiệp hội giải đấu chuyên nghiệp (DFL) đều phủ nhận và tuyên bố họ không có bằng chứng để khẳng định trận đấu này đã bị dàn xếp. Ngoài trận đấu này, DFB và DFL cũng đang cuống cuồng kiểm chứng thông tin khi họ được thông báo rằng có tới 16 trận đấu tại các giải của Đức có sự dàn xếp.

Đáng nói nhất là trận đấu giữa Augsburg và Osnabrueck (3-0) ngày 17/4/2009, trận đấu mà có người thắng 293.000 euro. Bên cạnh đó, các giả thuyết về các trọng tài tham gia đường dây này cũng được đưa ra. Một số thông tin còn cho rằng các trọng tài được chỉ đạo phạt penalty hoặc rút những chiếc thẻ đỏ không rõ ràng để vụ dàn xếp được “chắc ăn”