Phông chữ

Giành thắng lợi sát nút 1-0 trước người Pháp, ĐT Đức đã lọt vào vòng bán kết World Cup 2014 để chạm trán đội chủ nhà Brazil.

 

Mới đây, cựu danh thủ Lotthar Matthäus, huyền thoại một thời của Die Mannschaft đã lên tiếng cho rằng nếu thầy trò HLV Joachim Löw muốn lên ngôi vô địch, họ cần phải chơi phòng ngự chặt chẽ, thậm chí là trình diễn một lối đá xấu xí nhưng hiệu quả.

Kể từ đầu kỳ World Cup 2014 đến giờ, người hâm mộ đã được chứng kiến sự lên ngôi của lối đá pressing phản công một cách hết sức hiệu quả. Trong đó, rất nhiều đội bóng đã từ bỏ phong cách tấn công đẹp mắt để khoác lên mình một diện mạo thực dụng hơn. Tiêu biểu như Brazil, Hà Lan hay ĐT Đức...

Ở trận bán kết gặp Pháp cách đây 1 ngày, thầy trò HLV Joachim Löw đã giành thắng lợi sát nút 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của trung vệ Mats Hummels.

Trên thực tế, Pháp đã chơi không hề tồi nhưng trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự ĐT Đức, Karim Benzema và các đồng đội vẫn phải chấp nhận "bó tay", qua đó nói lời tạm biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhận xét về đội Đức, Matthäus cho biết: "Trong vòng tám năm qua, tuyển Đức đã không thành công với lối đá đẹp mắt quyến rũ và điều này sẽ không tiếp tục xảy ra. Giờ đây, tuyển Đức không còn đá đẹp như năm 2010 mà thay vào đó chú trọng vào phòng ngự tốt. Tại Đức người ta thường nói rằng phòng ngự đem lại chức vô địch còn tấn công đem lại vinh quang".

Matthäus nói về khả năng của tuyển Đức tại World Cup 2014: "Khi gặp Brazil, tôi kỳ vọng ở Đức nhiều hơn. Đức đã chơi tốt trước Pháp và tôi tin rằng thực lực thật sự của Đức sẽ được bộc lộ ở trận gặp Brazil và có thể ở trận chung kết. Löw đã dùng Oezil ở cánh trái, vị trí không ưa thích của tiền vệ này và không có một số 9 thực thụ nhưng trận đấu vẫn diễn ra đúng ý đồ đội Đức".

Cựu danh thủ này đánh giá về Brazil, đối thủ của Đức ở trận bán kết: "Không cổ động viên hay cầu thủ Đức nào lại vui mừng vì Neymar bị chấn thương cũng như việc Thiago Silva phải nghỉ vì thẻ phạt. Brazil có nhiều cầu thủ có thể trám vào chỗ trống. Dante - cầu thủ đã quen với áp lực lớn trong màu áo Bayern Munich - sẽ đá thay Silva".

T.L