Một sự tình cờ thú vị đã khiến tất cả các kiều bào có mặt trong đêm nhạc từ thiện gây quỹ “Vì miền Trung thân yêu” tại Frankfurt am Main quyết định dành tặng toàn bộ số tiền quyên góp được cho tỉnh Quảng Bình.
Một sự tình cờ thú vị đã khiến tất cả các kiều bào có mặt trong đêm nhạc từ thiện gây quỹ “Vì miền Trung thân yêu” tại Frankfurt am Main quyết định dành tặng toàn bộ số tiền quyên góp được cho tỉnh Quảng Bình.
Ông Phạm Ngọc Mãi đại diện đoàn kiều bào tại Frankfurt am Main trao số tiền quyên góp cho tỉnh Quảng Bình.
Trong những ngày đầu tháng 11/2013, khi bão Haiyan vừa đi qua Việt Nam để lại những thiệt hại nặng nề cho miền Trung Việt Nam, rất đông người Việt ở Frankfurt am Main (Đức) và vùng phụ cận đã bày tỏ nguyện vọng chia sẻ khó khăn với người Việt trong nước.Từ nguyện vọng đó, ý tưởng tổ chức một sự kiện nhằm quyên góp vật chất gửi về trong nước được hình thành. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main, Hội Con Cò trắng phối hợp với Công ty Asia Mode Center và công ty Trần Soan đã ngồi lại bàn bạc và lập tức triển khai kế hoạch tổ chức một đêm nhạc nhằm gây quỹ từ thiện.
Đêm nhạc nghĩa tình
Chỉ hai tuần sau đó, tối 23/11, đêm nhạc mang tên Vì Miền Trung thân yêu chính thức được tổ chức với sự tham gia biểu diễn của hàng chục nghệ sỹ chuyên, không chuyên đến từ trong nước và các thành phố lớn trên toàn nước Đức với các tiết mục đậm chất dân ca miền Trung, sâu lắng mà trữ tình. Đêm nhạc có sự tham dự của đông đảo bà con người Việt ở Frankfurt am Main và vùng phụ cận.
Những người tham gia còn nhớ rõ sự xúc động dâng trào khi bài hát mở màn đêm nhạc vang lên: “Quảng Bình quê ta ơi! Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son…”. Thật tình cờ, ca khúc bế mạc đêm nhạc cũng là một nhạc phẩm viết về quê hương Quảng Bình.
Bắt nguồn từ sự tình cờ đó, những kiều bào tham dự sự kiện đã thống nhất gửi toàn bộ số tiền quyên góp được từ đêm nhạc là hơn 10.000 euro cho địa phương đang phải chịu thiệt hại nặng nề nhất của hai cơn bão liên tiếp là Quảng Bình. Sau khi trừ các chi phí tổ chức, số tiền gửi về Việt Nam là 8.640 euro được thống nhất trao cho đại diện là ông Phạm Ngọc Mãi, Giám đốc Công ty Asia Mode Center mang về Việt Nam để trao trực tiếp cho địa phương.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main Trương Xuân Thanh đã nhấn mạnh ý nghĩa vô cùng nhân văn của Đêm nhạc từ thiện hướng về Miền Trung ruột thịt với tinh thần tương thân tương ái vô cùng đáng quý này.Theo ông Thanh, ngay sau khi đêm nhạc kết thúc, đại diện người Việt ở nhiều địa phương khác trên toàn nước Đức đã liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt để nhờ chuyển sự đóng góp của mình. Trong đó, Công ty Danvi Asiafood Martredwitz đã ủng hộ 1.400 euro và cá nhân bác sĩ Thanh Hương (tại Rheiland Pfalz) ủng hộ 200 euro. Cộng đồng người Việt Nam tại Frankfurt am Main và vùng phụ cận quyết định dành toàn bộ số tiền quyên góp được từ sự kiện “Vì miền Trung thân yêu” 10.240 euro ủng hộ để xây dựng lại trường Tiểu học Vạn Ninh 2 (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Tiếp nối những tấm lòng
Gần một tháng sau đó, bà con kiều bào tại Frankfurt am Main và vùng phụ cận đã cử ra các đại diện để thành lập đoàn kiều bào với trưởng đoàn là ông Phạm Ngọc Mãi về trao tận tay số tiền 10.240 euro này cho tỉnh Quảng Bình. Ngày 17/12, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức buổi lễ trang trọng để Đoàn kiều bào trao trực tiếp số tiền này cho đại diện Sở Ngoại vụ Quảng Bình.
Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Mãi cho biết: “Số tiền chúng tôi quyên góp được tuy không phải là lớn nhưng là tấm lòng của bà con xa quê. Chúng tôi mong rằng, số tiền này sẽ phần nào chia sẻ được những mất mát và góp phần nhỏ khắc phục hậu quả của mùa mưa bão vừa qua đã gây ra tại Quảng Bình”.
Bà Đỗ Thị Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình đã xúc động nói: “Trong mùa mưa bão vừa qua, Quảng Bình là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất với con số thiệt hại được thống kê là 8.636 tỷ đồng, 30 người chết, nhiều công trình trường học, trạm y tế, nhà cửa bị hư hỏng nặng… Tôi rất xúc động khi được thay mặt bà con Quảng Bình đón nhận tấm lòng này của bà con kiều bào tại Frankfurt am Main và vùng phụ cận. Đây là một nghĩa cử, một tấm lòng vô cùng đáng quý của bà con và chúng tôi sẽ chuyển tận tay số tiền này tới trường Tiểu học Vạn Ninh 2 để sớm khôi phục hoạt động của ngôi trường này theo nguyện vọng của bà con”.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Trương Xuân Thanh cho biết: “Người Việt ở Frankfurt sống tản mát nhưng có cuộc sống ổn định và đặc biệt, học sinh kiều bào thế hệ thứ 2, thứ 3 là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại đây bởi thành tích học tập tốt, được cộng đồng sở tại đánh giá rất cao. Bà con đều rất quan tâm đến các hoạt động kết nối với trong nước”.
Từ thành công của chương trình gây quỹ “Vì miền Trung thân yêu” và nhiều chương trình trước đó, cũng như đáp ứng nguyện vọng tạo cầu nối giữa người Việt xa quê hương với trong nước, Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa trong thời gian tới như Lễ hội đón mừng năm mới vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Thiên Đức, Baomoi
Những tấm lòng từ Frankfurt am Main
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc