Trong bộ ảnh đang được triển lãm, nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Junklewitz đã lưu lại những hình ảnh về đời sống hàng ngày của người Việt. Qua đó, anh như kể một câu chuyện về cuộc sống con người nơi đây.
Các hình ảnh đã được anh ghi lại trong kỳ nghỉ ở Việt Nam của mình từ cuối tháng 2 cho đến giữa tháng 3 năm 2011. Tại đây, nhiếp ảnh gia đã chụp lại cuộc sống đời thường và nền văn hóa của Việt Nam.
Những bức ảnh của Thomas Junklewitz cũng được tải lên trang: http://thomas-junklewitz.jimdo.com/galerie/vietnam/Trong khoảng thời gian đó, Thomas Junklewitz 30 tuổi cũng kết hôn với một người con gái Việt và lễ cưới diễn ra theo như truyền thống. Với vợ và người thân, anh đã hòa nhập với cuộc sống thực sự của một gia đình Việt Nam. Theo đó anh đã có điều kiện tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và con người nơi đây.
![]()
Gia đình Việt Nam, ảnh: Thomas Junklewwitz.
Đời sống ở Việt Nam rất khác so với các nước châu Âu. Đường phố có vị trí quan trọng nhất với họ. Hầu như cuộc sống của mỗi người dân nơi đây hàng ngày đều diễn ra trên đường. Tại đây, họ ăn, làm việc và thư giãn trong thời gian rảnh rỗi. Những nhà ở mặt đường thường luôn mở cửa và ai cũng có thể nhìn vào phòng khách của họ.
![]()
Cắt tóc, ảnh: Thomas Junklewitz.
Triển lãm được mở từ ngày 3.3 đến 6.5 ở Ritterstr. 6 Bielefeld, Tây Đức. Trong tuần đầu tháng 3, hoạt động này còn đi kèm tuần ẩm thực Việt Nam
Trần Thùy – vietinfo.eubielefelderblatt.de
Triển lãm ảnh đường phố Việt Nam tại Đức
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc