Sáng ngày 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình – nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi – rợp trời cờ hoa và tiếng nhạc hào hùng. Hàng vạn người dân Thủ đô cùng bạn bè quốc tế, kiều bào và đoàn phóng viên từ khắp năm châu đã hòa mình trong Lễ diễu binh – diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Trong nền nhạc hào sảng, những khối quân đội, công an bước đều oai phong, từng cỗ khí tài hiện đại tiến qua lễ đài, tái hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Không khí ấy bừng lên niềm tự hào dân tộc, niềm kiêu hãnh của một Việt Nam đã đi trọn 80 năm gian khổ, kiên cường, để hôm nay vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Khối kiều bào – khối đoàn kết không biên giới
Khối người Việt Nam ở nước ngoài tiến qua lễ đài, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, trong niềm hạnh phúc và từ hào. Đó không chỉ là bước đi diễu hành, mà là tuyên ngôn hùng hồn: dù ở đâu, kiều bào vẫn đồng lòng, sát cánh cùng đất mẹ. Những ánh mắt tự hào, những nụ cười kiêu hãnh ấy đã khắc sâu trong tim người xem một hình ảnh Việt Nam đoàn kết – sức mạnh tạo nên kỳ tích suốt 80 năm qua.
Khối người Việt Nam ở nước ngoài tiến qua lễ đài
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam. Sau 80 năm, từ một đất nước bị áp bức, nghèo nàn, nay đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, vững bước trên con đường phát triển. Thành tựu hôm nay có sự đóng góp quan trọng của hơn 6 triệu kiều bào ở khắp năm châu – những người con luôn hướng về Tổ quốc bằng trái tim nồng nàn yêu nước.
Khép lại một tuần lễ báo chí đầy cảm xúc
Đoàn báo chí quốc tế và kiều bào, sau hành trình một tuần lễ từ Hà Nội đến Bát Tràng, Đường Lâm, Ninh Bình… đã khép lại trải nghiệm của mình bằng chính buổi lễ thiêng liêng này. Trong ánh nắng rực rỡ ngày Quốc khánh, họ không chỉ thu thập được những thước phim, bài viết, mà còn mang theo những rung động tận đáy lòng.
Đoàn báo chí quốc tế và kiều bào chụp ảnh lưu niệm
Khi đoàn người rời Quảng trường, âm vang của những bản nhạc hào hùng, hình ảnh những khối quân đội, khối kiều bào, và nụ cười của người dân vẫn còn đọng mãi. Tuần lễ báo chí quốc tế tại Việt Nam đã khép lại, nhưng dư âm về một đất nước anh hùng, nhân văn và vững bước vào kỷ nguyên mới sẽ còn vang xa trong lòng bạn bè năm châu.
Lam An, tapchihuongviet.eu
Hà Nội rực rỡ trong ngày hội non sông: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc