Trong không khí tết cổ truyền của cả nước, những người Việt đang mưu sinh tại hải ngoại vẫn dành chút thời gian ít ỏi để tổ chức vui xuân, đón giao thừa, lì xì, múa lân như tại chính quê hương mình.
Halle (Saale) là một thành phố ở miền trung nước Đức. Nơi đây còn được biết đến với “khu Châu Á”, hay cách gọi khác là nơi tập trung chủ yếu của người Việt đang sinh sống, làm việc và mưu sinh tại đây.
Dân cư ở Halle khoảng 236.000 người, là thành phố đông dân nhất của tiểu bang Sachsen-Anhalt. Ngoài ra Halle là một phần của vùng đô thị Tam giác Sachsen. Thành phố này cũng chịu nhiều ảnh hưởng của sự công nghiệp hóa khi còn sống trong chế độ dân chủ. Từ khi tái thống nhất, thành phố đã tập trung vào các ngành công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm.
Sống ở thành phố công nghiệp sầm uất, xô bồ theo cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người, nhưng trong những ngày tết cổ truyền, cộng đồng người Việt nói chung và các nước có cùng chung cái tết cổ truyền như Việt Nam đều nhộn nhịp, háo hức hẳn.
Những cặp bánh chưng, những cành đào, hũ rượu cần... được mang sang từ Việt Nam càng tô thắm thêm không khí tết nơi đây.
Theo phong tục, trong ngày tết của người Việt, mọi người cùng quây quần chuẩn bị bánh chưng, cành đào, nấu nướng, sau đó tất cả cùng tập trung bên mâm cơm. Đúng vào khoảnh khắc giao thừa, nhiều người sẽ dành cho nhau những lời chúc phúc và tất cả nói lên điều ước của mình trong năm mới.
Bạn Lê Văn Tuấn, quê Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An) đã sống tại Halle được 2 năm, nói rằng dù đi xa nhưng mỗi khi đến tết lại chợt nhớ đến nao lòng. Cuộc sống ở đây tuy phát triển hơn Việt Nam nhưng không đi nơi đâu bằng chính quê hương đất tổ của chính mình. Tuấn bảo một ngày nào đó em sẽ về hẳn quê hương làm ăn, sinh sống.
Giống như Tuấn, nhiều người Việt khác mưu sinh tại đây hằng ngày công việc chính của họ là buôn bán trái cây, rau, làm phục vụ bàn…những ngày đầu cuộc sống của họ rất cơ cực. Thậm chí, thời tiết ở Halle có khi nhiệt độ giảm xuống còn -10-15 độ nhưng họ vẫn phải chấp nhận và tập thích nghi với cuộc sống mưu sinh.
Xuân Tân Mão, cộng đồng Việt ở Halle tổ chức tết đúng vào ngày 3/1 âm lịch vì đó là ngày cuối tuần nên mới tập trung đông đủ bạn bè.
Trong khi đó, nhiều bạn trẻ đã tổ chức tiệc tất niên sớm hơn để dành thời gian cuối tuần cho những cuộc vui tại các điểm vui chơi, giải trí “xả hơi’.
Cành đào là thứ không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những cành hoa được mang từ Việt Nam sang càng khiến những người mưu sinh nơi đây cảm nhận được ấm áp như chính ở quê hương mình.
Các bạn trẻ háo hức chuẩn bị vui xuân sớm
Trong bữa cơm đầm ấm, những người Việt xa xứ càng muốn chứng tỏ hơn sự đoàn kết của mình
Chụp ảnh lưu niệm về khoảng khắc chuẩn bị đón giao thừa
Trong những ngày tết, cũng giống như tại quê hương, những đứa con xa xứ mưu sinh vẫn tổ chức múa lân, ca hát như tại chính quê hươn mình.
Các bạn trẻ tổ chức đá bóng hoặc chơi các môn thể thao giả trí trong những ngày lễ tết
Hoặc tham gia học trượt tuyết...
Tham quan các điểm danh am thắng cảnh ở Halle
Đêm xuống, nhiều bạn trẻ mưu sinh tại Halle đã dành thời gian vui nhộn tại các quán bar để "xả hơi" sau một năm làm việc cực nhọc.
Mệt lử người sau một đêm thức trắngNgày mới bắt đầu bằng công việc của người việt mưu sinh tại Halle
Ăn tết cùng người Việt ở Halle
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc