Phông chữ

Xong! Hợp đồng hôn nhân giữa Kahn và Svenja đã được ký kết. Rất bí mật. Rất lặng lẽ. Bản hợp đồng hôn nhân được cả hai hoàn tất một cách chóng vánh.

Khối người đã chắc mẩm sẽ có cơ hội chứng kiến đám cưới linh đình của cựu thủ thành Oliver Kahn trong dịp Hè năm nay. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại với sự trông chờ đó…

Bí mật đeo gông vào cổ

Xong! Hợp đồng hôn nhân giữa Kahn và Svenja đã được ký kết. Rất bí mật. Rất lặng lẽ. Bản hợp đồng hôn nhân được cả hai hoàn tất một cách chóng vánh. Tới ngay cả bạn bè của Kahn cũng phải ồ lên vì ngạc nhiên trước tin sốt dẻo trên. Sự thực, cựu thủ thành Bayern Munich đúng là đã làm đám cưới theo kiểu “không mở rộng”.

Khoác lên người phục trang giản dị, Kahn lái con xe Porsche Cayenne màu trắng đưa Svenja tới đăng ký kết hôn tại tòa thị chính Munich. Xong phần thủ tục về mặt pháp lý, cặp tân lang và tân nương lại dắt díu nhau trở về biệt thự tráng lệ có khuôn viên rộng rãi của Kahn. Tại đây, tiệc mừng hạnh phúc trăm năm của cựu tuyển thủ Đức được tổ chức khá đơn giản. Ngoài người thân hai bên gia đình, Kahn chỉ mời một số ít bạn bè thực sự thân thiết tới dự tiệc cưới. Không đông đúc nhưng bù lại tiếng cười nói rộn ràng luôn vang lên trong tiệc cưới của “người khổng lồ” (biệt danh của Kahn).

Cũng nói qua, Kahn đã “bắt sóng” với người đẹp kém mình 13 tuổi từ cuối mùa Hè năm 2009. Dẫu thế, chỉ tới hồi tháng 3/2010, cả hai mới chịu xuất đầu lộ diện trước công chúng trong một buổi lễ trao thưởng tại Munich. Sau một thời gian “công thành” liên tục, Kahn rốt cuộc đã có với Svenja cậu nhóc Julian (5 tháng tuổi). Đúng với phương châm “có nghé mới tậu trâu”, ý định lên xe hoa với Svenja mới chỉ được Kahn hé lộ hồi đầu Hè năm nay.

Thôi thì Kahn đã bí mật đeo gông, điều băn khoăn còn lại là không rõ cựu tuyển thủ Đức đi nghỉ trăng mật ở đâu. Tìm hiểu kỹ mới hay, điểm dừng chân của Kahn và Svenja sẽ là một hòn đảo có khung cảnh thơ mộng nằm ở tít tận phía Nam Thái Bình Dương. Mò mẫm tới địa điểm trên, hẳn là Kahn cùng Svenja không muốn gặp phải những ánh mắt tò mò, săm soi.

Lần thứ hai kết hôn

Svenja chỉ là “tập hai” của Oliver Kahn. Trước đó, Kahn từng có thời gian chung sống với “tập một” Simone. 10 năm chung sống, có với nhau hai mặt con (Maria Catherine và David), tưởng rằng hạnh phúc sẽ luôn song hành với Kahn. Buồn thay, do nhiều lý do đưa lại, tòa lâu đài hạnh phúc của Kahn đã sụp đổ. Cụ thể hơn, vào tháng 8/2009, Simone và Kahn đã lôi nhau ra tòa ly dị.

Nhắc tới Kahn, cũng không thể bỏ qua sự hào hoa, đa tình của “người khổng lồ”. Không kể tới Svenja hay Simone, Kahn từng gây ồn ào khi cặp kè với một loạt người đẹp như Yvonne, Verena Kerth… Tuy thế, người đẹp tóc vàng Svenja mới chính là người bỏ tù trái tim ưa nổi loạn của Kahn.

  • Hà Bình, Bongdaplus