Phông chữ

Nhân kỷ niệm 99 năm tàu Titanic chìm sâu dưới đáy đại dương vào ngày 15-4-1912, 1 công ty ở Wiltshire (Anh) đã tổ chức bán đấu giá các di vật còn sót lại trên tàu.

Trong đó, lá thư của hành khách Adolphe Saafeld ở khoang thượng hạng viết cho vợ trước khi tàu chìm 5 ngày, đã được bán với giá 55.000 bảng Anh.


Lá thư dài 3 trang, viết về cuộc sống, cảnh sinh hoạt, cách bày trí, phục vụ… trên con tàu. Theo công ty bán đấu giá, lá thư miêu tả lại cảnh sinh hoạt, trang trí và cuộc sống trong những ngày lênh đênh trên biển của chuyến tàu định mệnh đó. Vì thế, lá thư rất có giá trị cho việc nghiên cứu về con tàu và cả cho điện ảnh… và do vậy lá thư đã được 1 viện bảo tàng ở Anh mua lại với số tiền lớn đến vậy.

Ngoài ra, trong buổi đấu giá, còn có 1 xâu chìa khoá của thuyền phó David Blair, chìa khoá làm bằng đồng, trên có khắc “chìa khoá thùng giữ kính viễn vọng”. Do hôm tàu khởi hành, David Blair nhận được lệnh điều động làm nhiệm vụ khác nên ông đã may mắn thoát nạn tuy nhiên xâu chìa khoá thì vẫn được mang theo tàu. Xâu chìa khoá trên được bán với giá 54.000 bảng Anh.