Phông chữ
Thầy hiệu trưởng Kieran Heakin, 58 tuổi, bị học sinh cũ tấn công tại một nhà hàng Ấn Độ khiến ông bị điếc tai trái và mặt chi chít những vết sẹo. Thầy giáo bị điếc một tai đồng thời mất luôn cảm giác về mùi vị vì bị học trò 'báo thù.

Kẻ tấn công thầy hiệu trưởng, Jermaine Bullen, 26 tuổi cho biết, y đã 'ôm hận' 20 năm để trả được mối thù năm xưa. Khi còn là một học sinh tiểu học, gã đã bị thầy giáo phạt vì lối cư xử không đẹp trong trường học.

Một số nhân chứng kể lại, vào lúc sự việc diễn ra, Bullen đã tiến đến gần thầy và quát: "Thầy nhớ tôi chứ? Tôi chính là đứa trẻ 6 tuổi năm xưa bị thầy đánh. Đây chính là cơ hội mà tôi đã chờ đợi hàng chục năm qua". Sau đó, gã học trò 'thù dai' liên tục đấm, đá vào mặt và đầu thầy giáo cũ của mình.

Kieran Heakin, hiệu trưởng trường tiểu học John's RC, ở Burnley (Anh) đã bị gãy mũi, gãy xương gò má và xương sườn, vỡ quai hàm và một mắt bị tổn thương nặng. Bà vợ Angela, 57 tuổi, cho biết khuôn mặt của ông Heakin gần như bị biến dạng và không thể nhận ra. Lúc sự việc xảy ra, ông Heakin đang ăn tối cùng vợ và một vài người bạn.

Ông Heakin người có kinh nghiệm hơn 30 năm đứng trên bục giảng từng là thị trưởng của Whitworth, gần Rochdale. Ông phải mất hai tuần nằm viện và hai tháng điều trị phục hồi tại nhà. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng phải đối mặt với thực tế rằng, ông đã bị điếc tai trái và không còn cảm giác về mùi vị.

Trước những tổn thương nghiêm trọng, Heakin vẫn giữ được tính cao thượng của người thầy và đức nhân ái của người theo đạo Thiên chúa. "Trong thâm tâm tôi, tôi đã tha thứ cho Bullen và không muốn nhận bất cứ một sự trả thù nào", thầy hiệu trường cho hay. "Tôi biết Bullen từ khi nó còn ẵm ngửa nhưng 19 năm rồi tôi không gặp lại nó".

Ông cũng một mực phủ nhận việc dùng phương pháp bạo lực thân thể để dạy dỗ học sinh. "Luật cấm bạo lực có hiệu lực từ năm 1986 và tôi chưa từng áp dụng điều đó trong trường học của mình", Heakin phát biểu.

Trong phiên tòa xét xử Bullen, tên này bị kết tội hành hung người khác. Án phạt cho y là ba năm tù giam.