Mẹ của Anders Behring Breivik, kẻ đã gây ra vụ thảm sát làm 77 người thiệt mạng ở Na Uy năm 2011, vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 66.
Breivik, người từng gặp mẹ của y, bà Wenche, tại nhà tù hồi đầu tháng này, cho biết y muốn được dự tang lễ của mẹ.
"Anh ta được phép nói lời tạm biệt", luật sư của Breivik cho biết. "Cả hai đều biết đó sẽ là lần cuối gặp mặt. Tôi đã thông báo với anh ta sáng nay. Anh ta đang rất đau buồn".
Breivik, một kẻ cực hữu 34 tuổi, đã cài bom bên ngoài văn phòng chính phủ ở thủ đô Oslo hôm 22/7/2011, làm chết 8 người. Sau đó, y ra đảo Utoya cách đó không xa và xả súng làm chết thêm 69 người, chủ yếu là thanh thiếu niên đang tham dự trại hè của đảng Lao động cầm quyền.
5 năm trước vụ thảm sát, Breivik đã trở lại sống cùng mẹ y và cắt đứt tất cả các mối liên lạc xã hội. Mẹ của sát thủ chưa bao giờ có mặt trong 10 tuần xét xử con trai vì lý do sức khỏe, nhưng trong một thông báo được đọc tại tòa, bà cho biết Breivik đã bịa đặt một số thông tin.
Breivik và mẹ có liên lạc với nhau qua điện thoại trong những tháng gần đây vì bà không khỏe nên không thể đến thăm con trai.
"Anh ta nói với tôi rằng quan điểm ý thức hệ của họ hoàn toàn đối lập nhưng tình cảm của họ rất tốt đẹp", luật sư nói. "Anh ta yêu quý mẹ mình".
Năm ngoái, tòa án Oslo đã kết án Breivik tội khủng bố và giết người có chủ đích với 21 năm tù. Số năm tù này có thể kéo dài thêm nếu y bị xem là mối đe dọa với xã hội.
Tuy nhiên, kẻ tự xưng là chiến binh chống Hồi giáo này bác bỏ tội danh. Y tuyên bố mình là chỉ huy của một phong trào kháng chiến nhằm mục đích lật đổ các chính quyền châu Âu và thay thế bằng các chế độ "yêu nước" trục xuất dân nhập cư Hồi giáo.
Cảnh sát cho hay họ không tìm thấy bằng chứng Breivik thuộc một nhóm hay tổ chức nào như trên.
- Anh Ngọc, VNE
Mẹ của sát thủ Na Uy qua đời
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc