Phông chữ

Người Á Đông có câu “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của người phụ nữ tài giỏi” và câu nói này rất đúng với hoàn cảnh của đương kim Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh luận lần thứ ba trước đối thủ Mitt Romney vào đêm thứ hai (theo lịch Mỹ) ngày 22/10 (tức rạng sáng thứ ba, 23/10 theo lịch Việt Nam). Bà Michelle đã làm đẹp lòng đức lang quân khi chọn một bộ váy áo giản dị nhưng sang trọng, quý phái, đằm thắm cùng với nụ cười tự tin bà chính là điểm cộng cho ông Barack Obama.

Có lẽ bộ áo, váy mà bà Michelle Obama mặc trong đêm tranh luận lần thứ ba là một biểu tượng của sự suy thoái kinh tế!? Vì rất ngạc nhiên, nó được làm từ nguyên liệu “tái chế”. Đệ nhất phu nhân Mỹ không mặc bộ trang phục được thiết kế mới và bà cũng không phù hợp với đồ màu sắc sáng chói như bà Ann Rommney. Nên bà đã chọn đồ theo phong cách riêng phù hợp với hoàn cảnh cuộc tranh luận để ủng hộ chồng. Vào đêm thứ hai ở Florida, tại cuộc tranh luận thứ ba, bà Michelle Obama đã chọn một bộ váy tinh tế, nhã nhặn mà bà đã mặc một tháng trước đó.

Đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trước công chúng ở Đại học Lynn trong bộ váy màu xám đen được thiết kế bởi Thom Brown trong đêm thứ hai Hội nghị Quốc gia Dân chủ vào đầu tháng chín vừa qua. Đó là một lựa chọn thú vị cho đêm tranh luận thứ ba khi bà chọn mặc bộ đồ như thiết kế ban đầu. Có lẽ nó hiện diện cho sự mệt mỏi dường như chưa bao giờ ngơi của bà Michelle khi luôn phải chọn lựa, thay đổi đủ kiểu váy, áo để sánh bước, tháp tùng phu quân trong các chuyến công cán, đặc biệt là chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay. Nhưng nhiều khả năng đó cũng là sự khiêm tốn, một lời hiệu triệu toàn dân Mỹ, bà Michelle biết rõ các trang báo thời trang sẽ nhắc đi nhắc lại sau khi việc này diễn ra, khi móng tay bà được đánh sơn màu xám bóng thì ngay lập tức không ít tờ thơi trang đã “xúm xít” bình luận “ra rả” cả tháng. Nên trong chiến dịch tranh cử của chồng, bà rất cẩn thận, khôn khéo khi lựa chọn trang phục và trang điểm.

Tổng thống Obama và vợ.

Và  biểu tượng của sự giản dị mà bà Michelle Obama có, cuối cùng lại là một điều tốt. Nói cách khác, đó là một người phụ nữ ở hậu trường cuộc tranh cử, còn đối với Janna - phu nhân của ứng viên Phó Tổng thống Ryan, rất dễ nhận biết ra bà trong những bộ trang phục được coi là bình dân, đường phố với thiết kế đơn điệu, tẻ nhạt trong suốt chặng đường chiến dịch bầu cử cho đến nay.

Bà  Michelle Obama đã giải thích linh hoạt khái niệm về khả năng chi trả của mình, bà đã đưa ra thông điệp vào năm 2008 “tôi không cần phải bỏ ra một khoản tiền cắt cổ để mua sắm quần áo, nhưng tôi vẫn có thời trang đẹp và mode mới”. Bà đã khéo léo thương lượng, thuyết phục nhiều nhà thiết kế trẻ trong nhiều tháng để họ đồng ý ký hợp đồng thiết kế, may riêng trang phục cho bà với giá cả hợp lý.

Phu nhân Tổng thống Obama đã mặc một bộ váy may tay được nhà thiết kế bản địa Detroit, có tên Tracy Reese thiết kế khi bà dự Hội nghị Quốc gia Dân chủ với giá được phép sao chép chưa đến 500 USD (tức là ai đó muốn may theo chất lượng, kiểu dáng bộ đồ này như của bà Michelle thì giá không đến 500 USD). Bà Michelle còn thường xuyên mặc đi mặc lại bộ áo, váy có tên Prabal Gurung do nhà thiết Mỹ gốc Nepal sáng tạo mẫu và thực hiện, bà cũng đã hai lần mặc bộ Miss Wu, một dòng thời trang đương đại giá cả phải chăng.

Khác với phu nhân đương kim Tổng thống Barack Obama, quý phu nhân của ứng viên đảng Cộng hòa, Mitt Romney lại chọn mặc áo màu xanh lá cây và váy lụa cũng màu xanh lá cây trong phát biểu tranh luận lần 3. Báo chí Mỹ bình luận, bộ đồ mà bà Ann Romney diện thật tẻ nhạt, nó không như thời trang hiện đại mà bà Obama đã chọn, váy của bà Romney chỉ là một chiếc váy to, đơn điệu, xếp nếp, hoa văn lòe loẹt và khá là nhếch nhác, luộm thuộm.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Romney (đảng Cộng hòa) và vợ tại cuộc tranh luận.

Nhưng phong cách ăn mặc của bà xã lại gây ra “nguy hiểm” không thể lường trước cho ứng cử viên Mitt Romney trong cuộc “đấu khẩu” cuối cùng có tính chất quyết định này, nếu đắc cử thì không biết ông Romney sẽ phải giải thích về việc một vị đệ nhất phu nhân nên chọn và nên mặc váy ra sao, đúng là xấu nàng thì hổ thẹn anh! Nhưng có lẽ bà Ann Romney đã quá quen với style này rồi. Theo báo chí nước ngoài, bộ đồ cùng các phụ kiện mà bà Ann mặc, đeo  hôm thứ hai khi sánh vai bên chồng trước và sau cuộc tranh luận đã làm rõ một lối mòn xưa từ rất xưa trong “gu” thẩm mỹ thời trang do một “hội đồng thiết kế đa dạng” tạo ra, kết quả, thật tai hại, đó chỉ là một hình ảnh bóng bẩy và sáo rỗng.

Và đó cũng chính là sự thụt lùi của thời trang Mỹ, một số tờ báo Mỹ chế giễu bà Ann Romney “mặc váy xòe, đội mũ bảo hiểm, mái tóc vàng óng, vẻ mặt đầy thách thức gợi cho người Mỹ nhớ lại hình ảnh một bà nội trợ những năm 50 thế kỷ XX, bà tỏ ra rất tự tin với phong cách không “đụng hàng”, có lẽ cũng một phần do bà rất nóng lòng muốn nhanh chóng trở thành tân đệ nhất phu nhân của nước Mỹ chăng?”.

  • Phạm Anh Trúc, ANTD