Tưởng rằng chuyện đời tư của cố công nương Diana - người mệnh danh là "Bông hồng xứ Wales" đã yên nghỉ cùng quá khứ nhưng mới đây, khi cuốn sách The Solitude of the Queen (Nỗi cô đơn của nữ hoàng) xuất bản cuối năm 2011 thì những trang đời bí mật của công nương lại lật mở hé lộ những chuyến qua lại bí mật giữa công nương và nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos.
Tuy nhiên, khi thực hư tin đồn với Carlos chưa hề rõ ràng thì quản gia Paul Burrell lại bất ngờ kể lại chuyện tình đẫm nước mắt của Diana với một vị bác sĩ người Hồi giáo trước khi cưới thái tử Charles. Chính cuộc sống hôn nhân quá nhiều sóng gió khiến công nương không thể tìm thấy "bến đỗ" cho riêng mình.
Chuyện tình ái với vua Tây Ban Nha
Cuốn sách trở thành đề tài gây tranh luận khi đưa ra nhiều luận điểm về công nương Diana. Tác giả Pilar Eyre tin rằng chính công nương đã gây ra những sóng gió trong mối quan hệ giữa vua Carlos và vợ - nữ hoàng Sofia. Có một sự thật là chính thói trăng hoa cùng những rắc rối trong tình cảm với Diana của Carlos đã biến Sofia thành "bù nhìn rơm" trong mối quan hệ với chồng. Eyre tiết lộ "chuyện chăn gối" của Sofia và Carlos đã nguội lạnh hơn 35 năm. Chẳng thế mà Juan Carlos được mệnh danh là "hoàng tử đào hoa xứ bò tót" khi bắt đầu chinh phục trái tim "bông hồng xứ Wales" đã có chồng.
Mọi chuyện bắt đầu khi công nương cùng chồng, thái tử Charles nhận lời mời tham gia chuyến nghỉ hè cùng Carlos ở Mallorca cuối năm 1987. Dư luận chỉ đoán biết được sự việc khi một tay săn ảnh cung cấp bức ảnh chụp hai người tại khu nghỉ dưỡng. Vào thời điểm đó, vua Carlos đã cười rất niềm nở khi hôn lên bàn tay của công nương khiến bà cảm thấy ngượng ngùng vì sự có mặt của chồng, thái tử Charles.
Dẫu biết đó chỉ là một cử chỉ xã giao thông thường nhưng ánh mắt cùng điệu bộ của vua Tây Ban Nha khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Ngoài ra, các bức ảnh còn lưu giữ cũng cho thấy sự mãn nguyện và hạnh phúc của công nương khi ở bên cạnh Carlos. Người ta thấy Diana mặc một chiếc đầm ngồi lặng lẽ trên ghế dài cùng Carlos, "bỏ quên" thái tử Charles ngồi cách đó chỉ vài bước chân.
Eyre cũng cho biết Carlos bắt đầu "tấn công" Diana bằng những cử chỉ tán tỉnh vào giai đoạn cuối những năm 80. Diana từng hai lần hẹn hò với Carlos: lần đầu tiên vào tháng 8/1986 trên một chuyến tàu không rõ danh tính và lần thứ hai diễn ra vào tháng 4/1987. Vào thời điểm này, hoàng gia Anh và Tây Ban Nha thường xuyên tổ chức những đám cưới rất hạnh phúc và không có mấy sóng gió sau đó. Ấy thế nhưng, chúng chỉ là màn kịch che đậy nhiều điều bí mật không được phép tiết lộ ra ngoài. Đó là việc Juan Carlos trở thành một ông vua "hay tán gái" và lạm quyền để được chung đụng với ít nhất 1.500 phụ nữ sau cuộc hôn nhân không tình yêu với nữ hoàng Sofia. Lẽ dĩ nhiên, "bông hồng xứ Wales" là một đích nhắm tuyệt vời cho thói trăng hoa của vua Tây Ban Nha.
Vua Carlos đã cười rất niềm nở khi hôn lên bàn tay của công nương khiến bà cảm thấy ngượng ngùng.
Tin này đối với Sofia chẳng khác nào "sét đánh ngang tai" khiến bà từng có quyết định li dị Carlos. Chính Eyre cũng đã thốt lên rằng "Những đồn thổi trong quan hệ với công nương khiến Sofia bị tổn thương và phản bội. Giờ đây, nữ hoàng trở thành người phụ nữ cô độc nhất Tây Ban Nha, bị nhấn chìm bằng một cuộc hôn nhân đầy bi kịch". Tuy nhiên, nữ hoàng Tây Ban Nha bất ngờ tỏ ra cứng rắn và chia sẻ về viễn cảnh li hôn của hai người sẽ giống như "trò đánh cược" mà Sofia được trả tiền để mua vui cho hoàng tộc. Bà bỏ ngoài tai mối quan hệ của chồng với Diana, thậm chí còn nhấn mạnh công nương chỉ là bạn thân của hoàng gia Tây Ban Nha và hoàn toàn không có tình ý với Carlos.
Cuộc tình đẫm nước mắt với bác sĩ Hồi giáo
Paul Burrell, người quản gia của công nương, tiết lộ bà từng có mối tình rất sâu đậm kéo dài 2 năm với bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan Hasnat Khan. Mọi người trong hoàng gia, kể cả hai cậu con trai, đều biết mối quan hệ tình cảm của Diana với Khan. Diana thường qua lại "giấu giếm" với bác sĩ Khan. Tuy nhiên, mẹ đẻ của Diana là bà Frances Shand Kydd thì phát khùng với chuyện quan hệ của con gái, buộc tội bà "nhăng nhít" với đàn ông Hồi giáo.
Diana gặp Hasnat Khan khi ông đang làm việc tại bệnh viện hoàng gia Brompton (nay là bệnh viện Basildon). Khi ấy, Khan đã thực hiện phẫu thuật tim cho Diana và được bà trìu mến đặt biệt danh bác sĩ Armani để tiện cho việc hẹn hò. Vị bác sĩ này thường bí mật vào cung điện Kensington bằng xe của quản gia Burrell để gặp Diana. Nhiều nguồn tin cho rằng Diana từng bắt đầu học kinh Koran. Cuốn sách gối đầu giường của Diana nói về đạo Hồi do chính Khan đưa. Dấu hiệu đó cho thấy, hai người từng có ý định tiến xa hơn.
Burrell cho biết, sau đó Diana đã miễn cưỡng chia tay với Khan, rồi chính thức công khai những cuộc hẹn lãng mạn với triệu phú Dodi Fayed, với mục đích làm cho Khan ghen tuông. Ông không tin rằng Diana lại có kế hoạch kết hôn với Fayed, mà bà chỉ quá "choáng" vì vẻ ngoài phóng khoáng, quyến rũ, dễ gây chú ý của Fayed. Một đêm muộn tại công viên Battersea tháng 7/1997, Diana vẫn tiếp tục mối quan hệ với Khan bằng cuộc gặp vội vã. Cả hai đã "lâm vào thế bí", bởi Diana thì chẳng thể thuyết phục nổi người đàn ông của mình với cuộc sống trước công chúng.
Burrell cũng khẳng định, chuyến đi của Diana tới Địa Trung Hải cùng Fayed chỉ với mục đích khiến cho Khan thêm tức tối. Giống như một vở kịch, Diana biết chính xác những gì bà làm. Bà biết các bức ảnh ngay lập tức sẽ được công bố. Burrell nói rằng việc Diana cố tình để cánh nhà báo chụp được cảnh bà cùng Fayed vui vẻ trên du thuyền thực chất là "thông điệp tình yêu" nhằm gửi tới bác sĩ Khan.
Ông cũng phủ nhận chuyện đính hôn giữa Diana và Fayed, bởi người đàn ông Ai Cập này không thể là một nửa dành cho công nương. "Công nương nói, Hasnat Khan là người bạn tâm giao, người đàn ông mà bà yêu hơn thảy mọi điều. Đó là mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Tôi đã chứng kiến tình yêu của họ, hai người rất yêu nhau".
Diana và Khan đã nói về chuyện kết hôn dù chưa bao giờ lên kế hoạch về đám cưới. Burrell tiết lộ, ông với công nương đã từng bàn bạc về việc tặng cho bác sĩ Khan một khu ở riêng trong cung điện. Thậm chí, bà còn bí mật đề nghị Burrell đến bàn bạc với cha xứ để tổ chức lễ cưới cho hai người song không thành. Cuối cùng, mối tình sâu đậm đã chấm dứt vào năm 1997 sau khi Khan nói rằng ông không thể trở thành "tài sản công cộng" chịu búa rìu dư luận trong trường hợp họ công khai mối quan hệ.
Tuy nhiên, người ta vô cùng kinh ngạc khi chính Khan lại đã công khai chuyện tình đẫm nước mắt nhiều năm sau cái chết của Diana. Ông luôn giấu kín hình ảnh và những kỷ niệm với công nương như để tưởng nhớ tới người tình. Nếu mọi chuyện xảy ra theo đúng dự định và mối quan hệ của Khan cùng Diana kết thúc bằng một đám cưới thì giờ đây có lẽ họ đang sống ở Pakistan. Chỉ có ở nơi này, cả hai mới tránh được sự soi mói, những lời đàm tiếu của dư luận luôn đi cùng một công nương phương Tây.
Khan rời nước Anh vào tháng 10/2007 khi được yêu cầu cung cấp thông tin về mối quan hệ với Diana. Ông không muốn nhắc lại với bất cứ ai kể cả bạn thân thiết bởi điều đó làm sống lại hình ảnh người phụ nữ yêu dấu đã đào sâu chôn chặt trong lòng. Sự vắng mặt của Khan có nghĩa rằng ông không bị lôi vào những giả thuyết vô tận về âm mưu ám sát công nương. Ông tâm sự: "Tôi không muốn mình trở thành tâm điểm của dư luận. Tôi đã đọc tất cả lời khai trên mạng của các nhân chứng và cả của tôi nữa. Tất cả đều thiên về đời tư của Diana hơn là về sự thực cái chết của cô ấy. Thậm chí, cảnh sát còn không gọi những tay săn ảnh đã đuổi theo xe của công nương. Tôi mừng vì mình không là một phần trong trò diễn này".
"Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với người Đức"
Ngay sau cái chết nhiều uẩn khúc và nghi ngờ của Diana hồi năm 1997, Anthony Julius trở thành một trong những cái tên được cánh báo chí tìm kiếm và phỏng vấn nhiều nhất. Luật sư người Anh này chính là người được công nương chọn đại diện trong vụ li dị đình đám nhất thế kỉ XX với thái tử Charles. Tuy vậy, Julius đã giữ bí mật tuyệt đối mối quan hệ và các trao đổi với "bông hồng xứ Wales" cho đến tận ngày nay vì nhiều lí do "tế nhị và nhạy cảm".
Tuy nhiên, trong cuốn sách mới nhất Trial of Diaspora (Phiên tòa Do Thái), luật sư nổi tiếng này lần đầu tiên chính thức nhắc tới công nương Diana kể từ sau ngày bà mất. Và dù chỉ nằm vỏn vẹn trong một chương nhỏ của cuốn sách, nhưng các thông tin mà Julius đưa đến cũng làm bàng hoàng không ít độc giả.
Bất chấp các vụ giải quyết li hôn không phải là lĩnh vực chuyên môn của Anthony Julius, công nương Diana vẫn tin tưởng chọn ông làm người đại diện. Julius tiết lộ khoảng những năm 1994-1995, bản thân công nương phải chịu nhiều áp lực và suy sụp bởi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. "Cô ấy (tức công nương Diana) đã nhận được 2 lá thư - một của thái tử Charles và cái còn lại đến từ mẹ chồng mình, nữ hoàng Elizabeth. Cô nhận được cả hai trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ và đều nhằm mục đích yêu cầu cô chấp thuận cuộc li hôn. Công nương đã đề nghị tôi cùng xem xét đồng thời hỏi: liệu tôi có thể giúp cô ấy phúc đáp hai lá thư trên? Và liệu tôi có thể trở thành người đại diện của cô trong vụ li hôn không thể tránh khỏi này không?".
Julius tiếp tục công khai một tuyên bố chưa từng được biết tới của Diana trong các cuộc nói chuyện riêng tư của công nương với ông. Diana đã có lần khẳng định rằng "sẽ không bao giờ kết hôn với người Đức". Tất nhiên "người Đức" ở đây công nương muốn dùng để ám chỉ chủ nghĩa bài Do Thái và những kẻ phân biệt chủng tộc. Và dù không biết nhiều về những người Do Thái, nhưng công nương vẫn luôn yêu quý và thích thú tìm hiểu về họ. Tiết lộ này đã khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc tình của công nương xinh đẹp với Dodi Fayed.
Rõ ràng, dù là một thành viên hoàng tộc ngay từ năm 19 tuổi, nhưng Diana vẫn luôn đối xử thân thiện với tất cả mọi người và không hề có sự phân biệt tôn giáo hay chủng tộc nào. Luật sư riêng của công nương còn bật mí rằng Diana từng có lúc cảm thấy cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa khi bà liên tiếp phải đối mặt với các scandal lớn nhỏ liên quan đến hoàng gia cùng với vụ bê bối tình ái của thái tử Charles và người tình.
Nhưng Anthony Julius cũng ngợi ca "bông hồng xứ Wales" không tiếc lời: "Công nương là người luôn quan tâm và bị thu hút bởi mọi thứ thú vị bên ngoài cuộc sống riêng tư của mình. Cô luôn trân trọng mọi thứ dù là nhỏ nhất..."
- Lâm Anh. CAND
Tiết lộ mới nhất về công nương Diana
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc