Phông chữ
Ngỡ rằng kẻ trộm đang đột nhập vào căn hộ ở tầng hai của mình khi nghe thấy tiếng động ngoài ban công ngay sau lúc nửa đêm, một người phụ nữ Đức đã gọi điện cho cảnh sát.
 
Ngay lập tức cảnh sát đã có mặt tại khu chung cư của người phụ nữ đã gọi cú điện thoại vào lúc nửa đêm. Nhưng một điều bất ngờ thú vị đã xảy ra. Cảnh sát đã tóm gọn “kẻ trộm” đang lúi húi ngoài ban công căn hộ của người phụ nữ nói trên. Anh này đang cầm trong tay một bó hoa tuyệt đẹp và một chai rượu. Người tưởng là kẻ trộm hóa ra lại là bạn trai của chủ nhà.

Thì ra vì muốn có một đêm lãng mạn bên người yêu nên chàng trai này đã thực hiện một kế hoạch đột nhập với ý định làm nàng bất ngờ, sung sướng. Tuy nhiên, tiếc thay kế hoạch đó lại khiến người yêu của anh hoảng sợ.

"Anh ấy có ý định làm cho người yêu của mình bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột cùng bó hoa và chai rượu lúc nửa đêm nhưng mọi việc lại hỏng bét," phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Korbach - ông Volker Koenig cho biết. Theo vị cảnh sát này, người đàn ông đã tìm cách nhảy ra khỏi ban công để chạy trốn nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt được.

 "Tuy nhiên, anh ấy đã tặng cho những người cảnh sát chai rượu mình mang theo nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với cách đối xử thân thiện mà cảnh sát dành cho anh sau khi anh này bị bắt," ông König cho biết thêm.