Phông chữ
Một người đàn ông ở Đức cuối cùng cũng nhận được thư hồi âm sau khi ném chiếc chai có chứa lá thư xuống biển Baltic, lúc còn là một cậu bé 5 tuổi.

Cậu bé người Nga Daniil Korotkikh (13 tuổi), đang đi dạo với bố mẹ trên bãi biển thì nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh nằm trên bờ cát. “Cháu thấy cái chai đó và trông nó rất thú vị. Nó trông như một chai bia của Đức với một chiếc nút bằng sứ và có lời nhắn trong đó”, Korotkikh nói.

Bố Korotkikh sau đó đã giúp con trai dịch bức thư, rồi cẩn thận bọc trong giấy bóng kính và đóng dấu bằng một chiếc băng y tế. Tin nhắn nói rằng: “Tôi tên là Frank, 5 tuổi. Bố và tôi đang đi du lịch trên một con thuyền tới Đan Mạch. Nếu bạn tìm thấy bức thư này, hãy hồi âm và tôi sẽ trả lời cho bạn”.
 
Nhận được thư hồi âm sau 24 năm
Nhận được thư hồi âm sau 24 năm

Cậu bé Daniil Korotkikh và bức thư được tìm thấy.


 
Bức thư ghi năm 1987, bao gồm cả địa chỉ ở thị trấn Coesfeld. Cậu bé trong bức thư là Frank Uesbeck, hiện nay đã 29 tuổi. Bố mẹ của anh vẫn đang sống tại địa chỉ trong bức thư. Anh Uesbeck nói: “Lúc đầu, tôi không tin chuyện đó”. Thực tế là anh hầu như không nhớ chuyến tàu đó vì bố anh mới thực sự là người viết lá thư.

Cậu bé người Nga và anh chàng người Đức đã gặp nhau vào đầu tháng này qua Internet. Daniil cho Uesbeck thấy chiếc chai và bức thư được đặt trong một chiếc khung. Cậu bé người Nga nói rằng mình không tin chiếc chai thực sự có thể trôi trên biển 24 năm, mà nghĩ rằng nó được chôn dưới cát nơi mình tìm thấy, ở Curonian Spit, một bãi cát giữa Lithuania và Nga.

Khi chat với nhau, anh Uesbeck đưa cho cậu bé địa chỉ mới của mình để gửi thư và hứa sẽ hồi âm khi nhận được bức thư trả lời của Daniil.

BÌNH AN
Theo Telegraph/Bưu Điện Việt Nam