Phông chữ
Stefan Benic - một thiếu niên 15 tuổi - đang kiện Sở Giáo dục bang Victoria và Chính phủ Liên bang Australia vì đã không dạy được cho cậu biết đọc và biết đếm.

Tại Toà án Liên bang, luật sư của Stefan nói rằng, tương lai của cậu bé còn là dấu hỏi và cậu “bị thiệt thòi nghiêm trọng” sau khi cậu “không đạt được các yêu cầu về giáo dục” tại Trường THPT Maribyrnong. Các luật sư cho biết, chính quyền bang Victoria hứa cung cấp một nền giáo dục “đẳng cấp thế giới” cho từng học sinh, song ở trường, Stefan đã bị bắt nạt, bị bỏ mặc không biết đọc, biết đếm. Theo các luật sư, năm 2008 khi được nhận vào lớp 7, lớp đầu tiên của Trường THPT Maribyrnong, Stefan có khả năng đọc, viết của một đứa bé 6 tuổi. Mặc dù cậu bị rối loạn ngôn ngữ nặng, bị rối loạn tăng động dẫn tới mất tập trung, dễ hồi hộp và rối loạn khả năng học nói chung, song trí tuệ của cậu vẫn thừa đủ để không phải đi học ở một trường dành riêng cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt. Stefan cũng kiện chính phủ vì nguy cơ mất thu nhập trong tương lai do không được dạy văn hóa đến nơi đến chốn. Chính phủ Australia đang xem xét vụ này.

V.N (Theo ABC)