Phông chữ

Để chào đón năm mới, ông già Noel mặc quần short, đội mũ đỏ dũng cảm lao vào con sóng tung bọt trắng xóa hoặc ăn mặc xấu xí như một mụ phù thủy rồi xuống đường phát quà cho trẻ em... Đó là những phong hoạt động truyền thống diễn ra vào lế Giáng sinh hàng năm ở mọi nơi trên thế giới. Hình ảnh trên Time.

 

 

 

 

 

 

Một ông già Noel của nước Anh đang "chiến đấu" với đợt sóng biển tung bọt trắng xóa như những bông tuyết rơi đêm Giáng sinh. Chỉ với chiếc mũ Noel trên đầu, ông già tuyết dũng cảm bước vào lớp "tuyết" lạnh.

Ở Sandycove, Dublin, ông già Noel thường thực hiện một cú nhảy đâm đầu xuống nước trong ngày Forty Foot Christmas Day Swim (tạm dịch: Cuộc thi nhảy 12m trong lễ Giáng sinh).

Hồ Serpentine ở London là điểm đến hấp dẫn cho những người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng thỏa thuê bơi lội trong ngày lễ Giáng sinh hàng năm. Được thành lập năm 1864, "Serps" nổi tiếng là câu lạc bộ bơi lội lâu đời nhất nước Anh. Hàng năm, sự kiện này thu hút một số lượng lớn những người tranh tài dũng cảm bơi chặng đường dài 91m.

Trong đêm Noel, những đứa trẻ ở Louisiana, Mỹ, sẽ đốt những đống lửa to để soi đường cho Papa Noel, tên gọi của ông già Noel ở phía Nam bang Louisiana.

Tại Italy, "La Befana", một nhân vật xấu xí tay cầm chổi tre đi diễu hành khắp các con đường ở Urbania và mang quà cho trẻ em.

Người dân ở Tokyo, Nhật Bản, tham dự 'Santa Claus Marathon' (tạm dịch: Cuộc thi chạy marathon của các ông già Noel).

Vào đêm Giáng sinh hàng năm, Remedios, Cuba trở thành một địa điểm tổ chức lễ hội Parrandas truyền thống. Lễ hội này bắt đầu từ cách đây 200 năm diễn ra trong tiếng trống, sáo và cả pháo hoa.

Ở Đức, trong dịp Noel, người ta sẽ mặc những trang phục làm từ cỏ khô và đeo mặt nạ rồi đi khắp làng dọa nạt những người yếu bóng vía.

Đội mũ ông già Noel ngồi trên bờ biển Bondi là môt cách tốt nhất để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh ở Australia.

Trong trang phục truyền thống Bavaria, người dân ở làng Schöenau, miền nam Đức, bắn súng “khai hỏa” lễ Giáng sinh.

Bình Minh