Phông chữ
Một người đàn ông tại München đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu đứa con trai hai tuổi của mình khi bị rơi xuống sông Isar từ một cây cầu vào cuối tuần qua, cơ quan cứu hộ thành phố München hôm nay, thứ Hai 7/6 cho biết.

Cậu bé đã được cứu sống nhưng đội cứu hộ đã không thể hồi sinh người của cha cậu bé. Theo một tuyên bố của sở cứu hỏa, hiện không biết cậu bé chơi trên cây cầu bắc qua sông Isar từ lúc nào trong ngày chủ nhật và chưa rõ nguyên nhân vì sao lại bị rơi xuống sông.

Khi thấy con bị ngã xuống dòng nước sông chảy mạnh, người cha đã nhảy theo để cứu con mình. Khi ấy một số người đã cứu được cậu bé và đưa tới cấp cứu ở một bệnh viện tại München; mặc dù bị giảm thân nhiệt nhưng các bác sĩ cho biết dự kiến sức khỏe cậu bé sẽ sớm phục hồi.

Còn người đàn ông đã không may mắn nên bị dòng nước cuốn trôi. Sau một thời gian tìm kiếm liên tục với sự huy động lực lượng cứu hỏa, cứu hộ, cảnh sát và hai máy bay trực thăng, thi thể của người đàn ông đã được tìm thấy bên một dải cát phía dưới địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Một sĩ quan cứu hộ đã tham gia trực tiếp vào việc nỗ lực hồi sức, cứu sống người đàn ông cho biết khi được tìm thấy, người đàn ông này vẫn thoi thóp thở nhưng vì bị thương rất nặng ở phần đầu nên đã chết ngay sau đó tại địa điểm họ phát hiện ra anh ta.

Vợ của người đàn ông này hiện đang mang thai tháng thứ 8, khi nghe tin về chồng mình đã bị sốc nặng và phải điều trị tâm lý tại bệnh viện.

Hùng Phong (dịch theo DDP)