Phông chữ
Nước Anh đang tích cực đua tranh để có thể trở thành nước chủ nhà đăng cai World Cup 2018. Họ sẽ có được sự hậu thuẫn lớn từ nhân vật "quyền lực" nhất World Cup vừa qua: bạch tuộc Paul.

Tên tuổi của bạch tuộc Paul đã được cả thế giới biết đến nhờ những dự đoán phi thường tại Nam Phi vừa qua. Xác suất phán đoán chính xác trong các trận đấu lên tới 100% chính vì thế nhiều người đã “tôn xưng” chú bạch tuộc Paul là “Thánh”. Người Anh cảm thấy tự hào khôn nguôi khi là quê hương “sản sinh” ra bậc “hiền tài hiếm có” như Paul và họ luôn mong muốn một ngày nào đó chú sẽ quay lại cố hương để “vinh quy bái tổ”.

Cơ hội đó đã đến khi nước Anh đang trong quá trình vận động tranh cử để xin đăng cai nước chủ nhà World Cup 2018. Đội tranh cử của nước Anh đã có những cái tên đình đám như David Beckham , Robbie Williams , Sting và cả hai tay đua nổi tiếng Lewis Hamilton và Jenson Button. Giờ đây họ được bổ sung thêm lực lượng khi chào đón “ngôi sao” bạch tuộc Paul gia nhập. Nước Anh đã “trải thảm đỏ” để mời “Thánh Paul” về quê nhà để “giúp sức” cho chiến dịch tranh cử.

Và như thường lệ công việc chính của “Thánh” sẽ là dự đoán. Giám đốc trung tâm hải dương học Weymouth, Nicola Hamilton cho hay: “Paul đã có hai năm sinh sống ở nước Đức, nhưng nó là niềm tự hào của nước Anh và vì thế chuyện Paul ủng hộ nước Anh trong chiến dịch sắp tới là điều vinh dự. Chúng tôi đã sắp xếp một số quốc gia khác để cạnh nhau và tiến hành chọn lựa như cách mà Paul đã từng làm. Kết quả là Paul không chọn quốc gia nào khác mà chỉ chọn nước Anh – quê hương của nó.”

Sau khi làm xong nhiệm vụ dự đoán, Paul sẽ vẫn tiếp tục tham gia một số dự án nằm trong kế hoạch tranh cử của nước Anh. Có Paul cùng tham dự chắc chắn niềm tin thành công của xứ sương mù sẽ được nâng cao rõ rệt. Đồng thời đây cũng được coi như một hành động đền đáp lại quê hương trước khi Paul về cõi vĩnh hằng.