Phông chữ

Có nhiều tiền nhưng tiếc một nỗi “thầy” Paul vẫn chưa lấy vợ. Sau nhiều lần xem mặt có lẽ “tiên tri” Paul cũng đã chán vì mãi không tìm được người ưng ý. Vì vậy “gia cát Paul” dường như đã quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện lập gia đình mà đang cân nhắc chuyển nhà sang Tây Ban Nha sống những ngày tháng cuối đời…


Một mùa giải qua đi “thầy” Paul thắng độ với rất nhiều tiền. Nhưng “tiên tri” Paul lại đang buồn rầu về chuyện tình cảm khi chưa tìm được ý chung nhân cho mình. Mới đây theo những nguồn tin thân cận của “thầy” Paul từ Viện hải dương học Sea Life thì “tiên tri” Paul đang lên kế hoạch chuyển nhà đến…vườn thú ở Madrid để an dưỡng tuổi già (“thầy” Paul đã hai tuổi rưỡi vì vậy theo tính toán của các chuyên gia khoa học “gia cát Paul” chỉ còn sống được 5 tháng).

Không biết chuyện chuyển nhà thực hư thế nào bởi con người thường ít khi thay đổi chỗ ở khi về già. Tuy nhiên có lẽ dòng giống bạch tuộc nhà “thầy” Paul chắc lại suy nghĩ ngược lại. Nhưng phải khẳng định một điều rằng trong chuyện “thầy” Paul có ý định chuyển nhà cũng có nguyên nhân của nó. Lí do được đưa ra đó là việc tính mạng của “thầy” vẫn đang bị đe dọa bởi Hooligan Đức và Argentina (cho dù đã có vệ sỹ).

Vì vậy sống ở Đức có lẽ là không ổn chút nào. Trong khi đó các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về họ hàng nhà “thầy” Paul thì khẳng định “gia cát Paul” chỉ sống được khoảng 5 tháng nữa là sẽ về với…tổ tiên. Chắc hẳn khi nhận được thông tin trên “thầy” Paul muốn chuyển đến nơi nào đó có tình hình an ninh tốt một chút để sống những ngày tháng cuối trong yên bình.

Thông tin “thầy” Paul chuyển nhà đến Madrid chưa có quyết định chính thức nhưng chuyện này hoàn toàn có cơ sở. Ở mùa giải năm nay “gia cát Paul” trở thành quý nhân của ĐT bóng đá Tây Ban Nha khi góp một phần công sức bằng cách…tiên đoán Tây Ban Nha giành chiến thắng trong trận chung kết gặp Hà Lan.

Vì công ơn đó mà thủ tướng Tây Ban Nha - Jose Luiz Rodriguez Zapatero đã từng tuyên bố gửi quân đội đến Đức để bảo vệ cho “thầy” Paul khi nghe tin những tên Hooligan Đức và Argentina đòi làm thịt “gia cát Paul”. Nhưng thực tế mọi chuyện đến bây giờ vẫn tốt đẹp với “thầy” Paul bởi những tên Hooligan mới chỉ lớn tiếng dọa như vậy thôi chứ chưa dám động thủ. Tuy nhiên chuyện này không thể lường trước được bởi biết đâu Hooligan Đức và Argentina đang âm thầm phối hợp với nhau để lên kế hoạch khử thầy.

Không biết có phải phòng xa cho số phận của mình hay không mà gần đây “gia cát Paul” tiết lộ có khả năng đến Tây Ban Nha để ở nhằm đảm bảo cho tính mạng của mình. Ngoài ra giới truyền thông xứ sở Bò tót còn loan tin muốn đưa “thầy” Paul sang Tây Ban Nha với mục đích đền đáp công ơn vì “thầy” Paul đã…ủng hộ ĐT xứ bò tót giành chiến thắng lịch sử trong trận chung kết với Hà Lan. Đây có lẽ là cơ sở chủ yếu để “tiên tri” Paul tính đến chuyện chuyển sang Madrid sống những ngày tháng cuối đời.

Việc chuyển nhà từ Viện hải dương học Sea Life sang vườn thú ở Madrid để an hưởng tuổi già chắc hẳn phải được bàn tính một cách kỹ lưỡng. Hiện tại “thầy” cũng đã già rồi nếu nói dại có chuyện gì xấu xảy ra trên đường đi thì người dân Tây Ban Nha sẽ rất ân hận.