Tình khúc Việt Nam Airlines
Thơ Nguyễn Minh Thái bút hiệu Thái Thiên Tri (Hötensleben, CHLB Đức)
Khi tiếng chim trú đông khuất nẻo phồn hoa
Không gian nhuốm quạnh hiu hoang hóa
Mặt đất bỗng cô liêu tàn tạ
Hãy đưa ta về với cội nguồn ta
Đã bao lần lưu luyến trước sân ga
Vụt dội lên ánh hào quang lấp lóa
Khát vọng Việt Nam hay hồn mình bứt phá
Ôi cánh diều mường tượng tuổi thơ ta
Việt Nam Airlines hình bóng bao la
Dạt dào sắc hương nhân văn cao cả
Kiệt tác yêu thương rộn ràng vươn tỏa
Những chân trời hội nhập gần xa
Hàng không Airlines lộng lẫy kiêu sa
Rạng rỡ Việt Nam dáng lụa là quyến rũ
Những cô Tấm hiện về giữa hành lang vũ trụ
Xua nỗi buồn viễn xứ phôi pha
Việt Nam Airlines gam màu thiết tha
"Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển (1)
Xanh trời, xanh cả những ước mơ"
Ngào ngạt bay lên từ đáy bùn nhơ
Rạo rực bay lên từ tro tàn gian khổ
Rộng dài bay lên từ ngàn đời trăn trở
Rung cánh cò trong thương nhớ dân ca
Gióng diết quê nhà, nhớ Tết Trường sa
Việt Nam Airlines vượt núi cao biển cả
Nhịp cầu quê hương ngày đêm hối hả
Dệt niềm vui đất lạ muôn phương
Xuân đã về trong tình phúc yêu thương
(1) Trích thơ
Ảnh: Thế Sáng
{jcomments on
THƠ DỰ THI: Tình khúc Việt Nam Airlines
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc