Phông chữ

“Em đúng là một người kém may mắn...” - vừa thấy mặt tôi trong buổi hẹn cuối tuần của hai đứa, Áo dài đã ấm ức nói.

 

Tôi còn đang ngỡ ngàng, tưởng mình đến muộn khiến em giận thì Áo dài tiếp luôn: “So về kết quả học tập, cái Thu đâu có gì hơn em mà lại được cử làm đại diện cho lớp kia chứ?”

Thì ra lớp em có một suất đi dự đại hội thanh niên ưu tú và trong số hai người được đề cử là Thu và em thì sau khi bỏ phiếu kín, Thu đã “thắng”.

Biết Áo dài không vui, tôi chẳng dám nói nhiều mà chỉ lựa lời an ủi, hy vọng em quên chuyện này sau buổi tối lãng mạn bên người thương. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô ích, dường như “thất bại” sáng nay đã khiến Áo dài tủi thân và tôi, gần như cả buổi tối ở bên em, đã trở thành thính giả bất đắc dĩ ngồi nghe em hồi tưởng lại những chuyện không may mắn từ ngày nhỏ đến giờ.

Nào là chuyện ngay hồi lớp 2, tuy học giỏi nhất lớp song em vẫn phải nhường chức lớp trưởng cho một bạn khác, nào là chuyện nghịch dại với đám nhỏ cùng xóm thời con nít, đa phần em đều là người “hứng đạn” vì lý do này hay lý do khác, rồi chuyện em bị cô bạn thân mà em hết lòng tin tưởng nói xấu sau lưng...

Áo dài thương mến, chuyện mà em tâm sự với tôi hôm nay, nói là nhỏ thì không phải nhưng nếu nói là to tát thì cũng chưa hẳn. Em đã là một cô sinh viên năm thứ 3, đã phần nào rời khỏi vòng tay chở che của bố mẹ để dần tự lập, tự quyết định và chịu trách nhiệm về con đường đi do chính mình lựa chọn.

Trong cuộc sống, ai chẳng muốn mình luôn gặp điều may mắn, mọi “xui xẻo” và thất bại không đến với mình nhưng điều đó gần như là không thể. Thế nên dù muốn hay không, trước đây và cả sau này nữa, ai trong chúng ta cũng còn phải đón nhận nhiều thử thách, điều quan trọng là thái độ của chúng ta đối với những chuyện này thế nào.

Ở một khía cạnh khác, tôi nghĩ rằng sự thiếu may mắn đôi khi sẽ giúp con người ta có dịp nhìn lại mình và nhìn sự việc một cách khách quan hơn.

Áo dài thử ngẫm lại xem, tại sao các bạn trong lớp lại chọn Thu chứ không phải là em? Khi hiểu rõ bản chất của sự việc, em sẽ biến nỗi thất vọng thành động lực vươn lên cho mình.

Sau này, khi thực sự bước vào cuộc sống cạnh tranh, Áo dài sẽ thấy trong nhiều trường hợp, sự kém may mắn lại trở thành bó đuốc soi đường, dẫn dắt những con người nghị lực vượt qua đêm đen thất bại đến với bình minh của thành công và vinh quang.

Chẳng phải nhìn đâu xa, quanh chúng ta đây, có biết bao bạn ở vào hoàn cảnh éo le song vượt lên tất cả, họ vẫn đang ngày ngày cố gắng, cần mẫn chinh phục những khát vọng cháy bỏng của mình. Ngược lại, rất nhiều người được sinh ra trong hoàn cảnh đủ đầy song lại chỉ biết hưởng thụ, họ không có động lực để phấn đấu và chắc rằng, sau này nếu vấp ngã trên đường đời, sẽ thật là gian nan để họ có thể đứng dậy lại được.

Áo dài yêu quý, cả em và tôi đều xuất thân từ nông thôn. Tuổi thơ của chúng ta ngoài hai buổi cắp sách đến trường còn là những buổi lao động mệt nhoài. Những buổi lên giảng đường của chúng ta hôm nay được đánh đổi bằng bao giọt mồ hôi của mẹ cha nơi quê nhà. Vậy nên, chúng ta phải cố gắng vượt qua khó khăn, hãy coi sự không may mắn là động lực vươn lên để đáp đền ơn nghĩa sinh thành, em nhé!

Tôi luôn mong được làm người đồng hành tin cậy của em trên mọi chặng đường. Còn một điều tôi muốn nói với em, Áo dài yêu quý của tôi: Chính nhờ ngược gió mà những cánh diều mới bay cao.