Thơ
Đọc tiếp... Thêm mới
Chiều cuối năm nhớ mẹ
Thêm một mùa Tết xa quê
Không kịp về bên cha mẹ
Người ơi có buồn có xót
Con mình xuân lại tha phương ?
bài thơ với tám cách đọc
(số 8 biểu tượng của sự thành công)
Bài thơ này làm theo thể Đường luật, bảy chữ tám câu, luật trắc vần bằng (tổng cộng 56 chữ), được truyền tụng khá lâu nhưng chưa biết tên tác giả và năm sáng tác. Bài thơ đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghĩa và đúng niêm luật thơ Đường (còn gọi là “thuận nghịch độc”).
Mùa đông ngày anh đi
Mùa đông - ngày anh đi
Còn lại bên em là những bông tuyết trắng
Rớt trên những cánh hồng
Lai láng giữa mùa đông…