Phông chữ

Bildschirmfoto 2013-11-15 um 02.41.51LTG: Cuối năm 2009 đầu năm 2010, tôi đã cùng vơí nhạc sĩ Phú Quang, Nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ tới CHLB Đức và một số nước châu Âu biểu diễn cho đồng bào mình ở xa Tổ quốc vào dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới.

Những ngày tháng ở bên các bạn đã nảy sinh biết bao tình cảm thân thương và để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Chiều nay gió se lạnh cuối mùa thu giữa trời Hà Nội, tôi thấy lòng mình xao xuyến bâng khuâng. Tôi gửi tới tất cả các bạn ở nơi xa xôi bài thơ tôi viết từ cảm xúc, cũng chẳng phải của riêng mình.

THƯƠNG NHỚ

Trăng khuya mờ chơi vơi
Sao thưa dần xa xôi
Thấm nặng lòng mong nhớ
Monic em yêu ơi.

Khi đã yêu nhau rồi
Ai muón mình xa cách
Trong khát vọng cuộc đời
Ai muốn phải chia phôi.

Anh mong mỗi đêm dài
Em yêu ngon giấc ngủ
Hãy đừng buồn ủ rũ
Cho hoa đượm hương đài
Mãi mãi chẳng tàn phai.

Dù năm tháng trôi qua
Anh và Em đôi ngả Dù
đêm đông lạnh giá
Vẫn ấm lòng chúng ta
Bởi những gì đời Anh
Là của Em tất cả
Thắp sáng niềm tin ấy
Rực rỡ giấc mộng lành
Em mãi là của Anh.

Đêm nay mờ chơi vơi
Cho lòng Anh thương nhớ
Hãy ngủ ngon Em hỡi
Khi ước vọng cuộc đời
Sẽ êm đẹp lứa đôi
Mai ngày Không xa xôi.

Hà Nội 14.11.2013

Phú Ân
Monic = München