Về mà đi giữa hoa mai
Nhận ra hương tết nối dài ngõ quê
Bỏ sau lưng những bộn bề
Hơn thua được mất mà về với XuânMẹ ta tóc bạc trắng ngần
Mỗi năm còn được mấy lần vui đâu
Mắt cười xon xót hạt châu
Khô queo rụng xuống lá trầu mẹ têmVề sau chân cứng đá mềm
Cùng em đợi vớt bánh đêm giao thừa
Lòng ta chum vại sau mưa
Nhận bao dung những thiếu thừa cố hươngNụ hồng chúm chím môi sương
Thắp đuôi đom đóm soi vườn mùa xuân.
- Nguyễn Giang San
THƠ: Mùa xuân
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc