Phông chữ

Hoa cúc vàng khoảnh khắc trời thu
Tiếng lá khô chao nghiêng bên ngõ
Sợi heo may trốn tìm. Đường phố
Nhung nhớ hoài. Thức ngủ. Bình minh

Hương cốm thơm man mác sân đình
Sáo diều ru trong chiều êm ái (*)
Mách bảo nhau lời thu mãi mãi
Thứ gam màu lưu luyến vấn vương

Mùa chắt chiu giọt nhớ giọt thương
Chắp vá cho muôn bề cuộc sống
Và nuôi lớn niềm vui nhân rộng
Giữa trang đời chộn rộn bon chen

Như có gì mê mải hơn. Em
Không gian xanh thì thầm ngóng đợi
Khi sương sớm lung linh ngày mới
Ngỡ ban mai giọt nắng xưa rồi

Thủa chúng mình. Mẹ vịn vành nôi
Câu ru quen những mùa thu trước
Ơi Sông Ngân . Nghìn đời. Ô Thước
Ai. Dắt nhau. Dải lụa đi về

Trăng dát vàng cho mỗi đam mê
Ngôi sao khuya vào đôi tình tự
Trong nghĩ suy có gì tư lự
Ngác ngơ miền thu chín quê xa

  • Nguyễn Ngọc Minh

Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên